Xe máy bị mất cắp đã 6 năm, bất ngờ được CSGT gọi lên, nhận lại

ANTĐ - Sau 6 năm trời, ông Nguyễn Dương Huấn dường như đã quên hẳn chiếc xe máy bị mất cho đến khi được các CBCS Đội CSGT số 7 CATP Hà Nội gọi điện thoại thông báo tìm lại được chiếc xe.

Cách đây vừa tròn đúng một năm, tổ công tác Y16/141 làm nhiệm vụ tại đường Xuân Thủy-Trần Thái Tông phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô mang BKS 29P1-2841 không đội mũ bảo hiểm, đi với tốc độ cao đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Khi được đưa về chốt, qua kiểm tra, người vi phạm không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe. Anh ta cho hay, tên là Lê Mai Tú (SN 1984) HKTT tại tổ 42 phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện theo đúng quy định.

Hết thời gian tạm giữ phương tiện nhưng đối tượng vi phạm đã không lên giải quyết, mặc dù CSGT nhiều lần gửi giấy mời. Quá trình xác minh, Đội CSGT số 7 xác định, đối tượng vi phạm đã khai gian tên tuổi, địa chỉ, hòng trốn tránh sự xử phạt của cơ quan Công an.

Xe máy bị mất cắp đã 6 năm, bất ngờ được CSGT gọi lên, nhận lại ảnh 1
Với tinh thần làm việc hết mình, vì nhân dân phục vụ, CSGT 
đã nhanh chóng xác minh trao trả tài sản cho người bị mất
Căn cứ vào những đặc điểm của phương tiện, đơn vị đã xác định được người đứng tên đăng ký chiếc xe là ông Nguyễn Dương Huấn. Do khi bị mất, chủ sở hữu không trình báo cơ quan Công an nên quá trình xác minh chủ nhân của chiếc xe, CSGT đã phải mất rất nhiều thời gian.

Khi nhận được thông báo của CSGT về nguồn gốc phương tiện của mình, không riêng gì ông Huấn và cả gia đình, chẳng ai giấu được niềm vui. Bởi, cách đây đúng 6 năm, trong một lần đi sinh nhật bạn, con trai của ông Huấn đã bị kẻ gian lấy mất chiếc xe. Mặc dù rất tiếc của, song nghĩ chẳng thể nào tìm lại được chiếc xe nên ông Huấn đã không trình báo sự việc với cơ quan Công an.

Xe máy bị mất cắp đã 6 năm, bất ngờ được CSGT gọi lên, nhận lại ảnh 2
Ông Huấn xúc động bắt tay cảm ơn Thượng úy Phạm Ngọc Thành - 
Đội phó Đội CSGT số 7 và CBCS của đơn vị
Theo thời gian, bản thân ông Huấn và gia đình cũng dần quên đi đã từng có chiếc xe bị mất. Thậm chí, khi được Thượng úy Phạm Ngọc Thành điện thoại tới thông báo, ông Huấn còn sững sờ trong vài giây, mới “kịp” nhớ về chuyện xưa cũ.

Trong niềm xúc động dâng trào, ông Huấn cho biết, ngay sau khi nhận được thông báo của CSGT, chiều 13-4, ông và gia đình đã lên trụ sở Đội CSGT số 7, tại đây ông đã được CBCS trong đơn vị tận tình hướng dẫn, tạo mọi điều kiện giúp đỡ ông hoàn thành thủ tục để nhận lại chiếc xe.

Ông Huấn đã viết thư cảm ơn CBCS Đội CSGT số 7, bày tỏ tấm lòng biết ơn của gia đình trước sự tận tình, chu đáo, hết mình vì nhân dân phục vụ của CSGT.

Cùng chung niềm vui với ông Huấn còn có gia đình anh Phùng Văn Thỏa quê ở Chương Mỹ, Hà Nội. Bản thân anh Thỏa cũng bị mất chiếc xe trong một lần để ở cửa hàng không có người trông giữ. Do thời gian mất xe khá lâu, anh Thỏa cũng như ông Huấn không còn giữ lại được chìa khóa xe. Đội CSGT số 7 đã “đánh” lại khóa xe giúp ông Huấn và anh Thỏa mang xe về nhà thuận lợi.