Được CSGT tìm thấy xe sau 7 năm bị mất

ANTĐ - Sau thời gian xác minh, Đội CSGT số 2, CATP Hà Nội đã hoàn tất thủ tục, trao trả lại 3 phương tiện cho người dân bị mất trong niềm vui của các chủ sở hữu.

Chiều nay 21-7, Đội CSGT số 2, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội đã hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả 3 chiếc xe máy cho 3 chủ phương tiện. Đây đều là số phương tiện người dân bị kẻ gian lấy mất, được CSGT tìm thấy, trao trả.

Anh Thành vui mừng nhận quyết định trao trả phương tiện từ  đại diện Đội CSGT số 2

Là một trong những người có may mắn được CSGT tìm thấy xe, anh Dương Đức Thành (SN 1984) nhà ở quận Tây Hồ không khỏi vui mừng khi cầm trên tay quyết định trao trả lại phương tiện, từ Trung tá Trần Quang Vinh-Đội trưởng Đội CSGT số 2.

Cách đây 7 năm, gia đình anh vừa mới mua chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha BKS 29U7-3551 để sử dụng. Nhưng chưa đầy được vài tháng, chiếc xe đã bị kẻ gian lấy trộm.

3 chiếc xe máy của người dân bị mất được CSGT tìm thấy vẫn còn khá mới

Mặc dù đã ra cơ quan Công an trình báo, song trong suốt 7 năm qua, anh Thành và gia đình chẳng thể nghĩ, có một ngày sẽ tìm thấy chiếc xe bị mất.

Cũng trong chiều qua, chung niềm vui với anh Thành còn có chị Nguyễn Cảnh Loan, quê quán Cao Bằng và chị Trần Thị Thơm ở Tây Hồ. Cách đây hơn 1 năm, trong một lần xuống Hà Nội, chị Loan đã bị kẻ gian lấy mất chiếc xe máy. Còn chị Thơm cũng chẳng thể tin được, sau một năm chiếc xe bị mất, lại được CSGT tìm thấy trao trả.

Anh Thành xúc động viết thư cảm ơn tới lãnh đạo CATP, Phòng CSGT và Đội CSGT số 2

Trung tá Trần Quang Vinh cho biết, tất cả số phương tiện trên đều được CBCS của đơn vị phát hiện, thu giữ khi tuần tra kiểm soát giao thông. Tính từ đầu năm đến nay, Đội  CSGT số 2 đã tìm thấy và trao trả cho 10 người dân bị mất phương tiện.

Trong niềm vui xúc động, các chủ phương tiện đã viết thư bày tỏ lòng cảm ơn tới CBCS CSGT đã tận tình giúp đỡ, hết lòng vì nhân dân phục vụ.