THPT Nguyễn Thị Minh Khai lần thứ 2 vô địch

ANTĐ - Hồi hộp đến tột độ khi THPT Phùng Khắc Khoan và THPT Nguyễn Thị Minh Khai buộc phải bước lên chấm luân lưu 5m đầy may rủi để phân định đội giành Cúp vàng. Rồi niềm hạnh phúc vỡ òa khi vận may mỉm cười với THPT Nguyễn Thị Minh Khai.

Tổng Biên tập Báo ANTĐ Đào Lê Bình trao cúp vô địch cho đội trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Sân Hàng Đẫy chiều qua 10-11 tưng bừng đúng nghĩa của một ngày hội. Những băng rôn khẩu hiệu đầy màu sắc, lớp lớp cờ hoa sặc sỡ phủ kín cả khán đài A cùng những âm thanh huyên náo, sôi động mà gần 5.000 CĐV tạo ra khiến ai có mặt  chứng kiến trận chung kết cũng cảm thấy phấn chấn vô cùng. Một tháng thi đấu đã trôi qua thật nhanh, để rồi THPT Nguyễn Thị Minh Khai và THPT Phùng Khắc Khoan là hai đại diện ưu tú bước vào trận đấu quan trọng nhất mùa giải. Sau lời khai mạc trận chung kết ngắn gọn nhưng sâu sắc của Đại tá Đào Lê Bình – Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô – Trưởng BTC giải, trong đó nhấn mạnh sự tri ân với Sở GD-ĐT, Sở VH-TT&DL, LĐBĐ Hà Nội và đặc biệt là nhà tài trợ Mobifone, nhà tài trợ Động lực đã góp công sức to lớn giúp Báo An ninh Thủ đô tổ chức một mùa giải trọn vẹn và thành công, trận đấu giữa THPT Nguyễn Thị Minh Khai và THPT Phùng Khắc Khoan đã diễn ra trong sự cổ vũ rất nhiệt tình của các CĐV.

Do đã nghiên cứu rất kỹ về sức mạnh của nhau, nên hai đội bóng tỏ ra khá thận trọng ngay sau tiếng còi khai cuộc. Là hàng thủ tốt nhất của giải cho đến thời điểm này, với thành tích chưa để thủng lưới, THPT Nguyễn Thị Minh Khai tiếp tục chọn lối chơi chặt chẽ ở khu vực sân nhà và chờ đợi cơ hội phản công. Trong khi đó, THPT Phùng Khắc Khoan tỏ ra chủ động hơn trong việc kiểm soát bóng và thế trận, với sự cơ động của “nhạc trưởng” Vũ Hữu Ngọc Khánh (đội trưởng số 11). Mọi pha tấn công của đội bóng này đều qua đôi chân thoăn thoắt Ngọc Khánh. Dù vậy, lối chơi áp sát của các cầu thủ THPT Nguyễn Thị Minh Khai khiến THPT Phùng Khắc Khoan không có nhiều cơ hội nguy hiểm. Trong khi đó, những pha phản công của đội bóng đến từ huyện Từ Liêm cũng không tỏ ra thực sự sắc sảo. Hai đội đá giằng co chủ yếu ở tuyến giữa, mặc cho thời gian cứ thế trôi đi. Cơ hội nguy hiểm nhất trong trận đấu này phải kể tới cú dứt điểm trúng xà ngang đối thủ của một cầu thủ THPT Nguyễn Thị Minh Khai, và đó là tất cả những gì mà hai đội làm được. 50 phút chính thức của trận đấu trôi qua rất nhanh, và khi trọng tài chính nổi còi kết thúc, cả hai hiểu rằng một lần nữa, họ sẽ phải bước lên chấm luân lưu để quyết định số phận của mình.

THPT Nguyễn Thị Minh Khai có lẽ là đội “thích” đá penalty nhất, vì trong 2 lượt trận tứ kết và bán kết gần đây, vận may đều mỉm cười với họ trên chấm luân lưu. Trong khi đó, sự có mặt của thủ môn xuất sắc Nguyễn Đức Vinh trong khung thành cũng khiến các cầu thủ Phùng Khắc Khoan an tâm phần nào. Và một lần nữa, vị thần may mắn lại đứng về THPT Nguyễn Thị Minh Khai, để giúp họ có chiến thắng 5-4 trước THPT Phùng Khắc Khoan. Niềm vui của 2.000 thầy trò ngôi trường này vỡ òa khi các cầu thủ thực hiện thành công loạt “đấu súng” cuối cùng mang về chức vô địch thứ 2 trong lịch sử của giải cho nhà trường. Thành tích ấy càng được tô điểm bởi họ chính là nhà vô địch xuất sắc nhất, ghi 13 bàn và không để thủng lưới bàn nào tại giải. Trong khi THPT Nguyễn Thị Minh Khai vui mừng khôn xiết, thì những giọt nước mắt tiếc nuối lã chã rơi trên gương mặt các cầu thủ THPT Phùng Khắc Khoan. Các em đều đã rất cố gắng nhưng may mắn đã không mỉm cười. Nhưng, với những gì đã thể hiện trong lần thứ 2 dự giải, thầy trò THPT Phùng Khắc Khoan hoàn toàn có thể tự hào về lứa cầu thủ của mình. Sự tự hào ấy sẽ giúp họ trở lại mạnh mẽ hơn ở những mùa giải tiếp theo.

Ông Hoàng Duy Khanh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội: “Giải góp một thanh âm trong trẻo”

THPT Nguyễn Thị Minh Khai lần thứ 2 vô địch ảnh 2

Nhìn các em học sinh thi đấu, cống hiến hết mình trong sự hò reo của khán giả, tôi lại bồi hồi nhớ về những giây phút tuyệt vời của bóng đá Hà Nội những năm 70, 80 của thế kỷ trước. Trong bối cảnh bầu không khí bóng đá nước nhà ảm đạm như hiện nay, thì sự hồn nhiên, sôi động của giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do báo ANTĐ tổ chức như một thanh âm trong trẻo, tạo điểm đến hấp dẫn cho người hâm mộ Thủ đô.

Ông Nguyễn Viêm Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội: “Bản thân tôi cũng thấy rạo rực”

THPT Nguyễn Thị Minh Khai lần thứ 2 vô địch ảnh 3

Suốt nhiều năm qua, mỗi lần dự khán trận chung kết của giải, tôi đều có một cảm giác mới lạ. Đến sân Hàng Đẫy hôm nay, chứng kiến các em học sinh vô tư thi đấu và đặc biệt hòa mình trong bầu không khí nồng nhiệt tràn ngập trên các khán đài đặc kín khán giả, bản thân những người lớn tuổi như tôi cũng thấy rạo rực, hồi hộp dõi theo từng đường bóng, tình huống. Ngoài ra, cũng phải ghi nhận sự góp mặt ngày càng nhiều của các đội bóng ngoại thành đã mang đến những màu sắc tươi mới, giàu cảm xúc, góp phần làm phong phú và tạo thành công cho giải đấu truyền thống này.


Ông Dương Quốc Tuấn - Phó TGĐ Công ty thông tin di động Mobifone: “Chúng tôi cảm thấy thật vinh dự”

THPT Nguyễn Thị Minh Khai lần thứ 2 vô địch ảnh 4

Tôi xin gửi lời cảm ơn báo An ninh thủ đô đã tạo điều kiện để Mobifone có cơ hội đồng hành cùng học sinh Hà Nội tại giải bóng đá có uy tín này. Trong suốt 20 năm qua, song song với hoạt động phát triển kinh doanh, Mobifone luôn chú trọng tới hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là những hoạt động lành mạnh dành cho giới trẻ. Mobifone rất vinh dự được là nhà tài trợ chính cho Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội- Báo An ninh Thủ đô năm 2013 vì đây là giải đấu mang tính chuyên nghiệp cao, tạo ra một sân chơi bổ ích, lành mạnh có văn hoá cho tuổi trẻ học sinh các trường THPT của Hà Nội. Qua giải lần này cũng cho thấy sự chuẩn bị công phu của BTC; sự quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ của thầy cô giáo, HLV và toàn thể nhà trường. Điều đáng ghi nhận là sự nỗ lực hết mình của các VĐV, các em học sinh, những người vì màu cờ sắc áo của đội, vì tinh thần thể thao đã cố gắng thi đấu hết mình và đạt kết quả xứng đáng.

Cô Vũ Thị Phương Anh, Hiệu trưởng THPT Nguyễn Thị Minh Khai:  “Ngày hội đích thực”

THPT Nguyễn Thị Minh Khai lần thứ 2 vô địch ảnh 5

Sau hơn 1 tháng thi đấu quyết tâm, bền bỉ với sự nỗ lực của cả thầy và trò, đội bóng THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã đi đến đích cuối cùng, đoạt chức vô địch lần thứ 2 của giải. Nhưng quan trọng hơn, các em được vui chơi và hòa mình vào bầu không khí ngày hội bóng đá ngập tràn niềm vui ngay giữa sân bóng trung tâm của Thủ đô. Thầy trò chúng tôi sẽ không thể nào quên thời khắc hạnh phúc, vinh quang đầy tự hào này. Niềm vui hôm nay cùng chức vô địch sẽ là hành trang rất quý để các em bước tiếp. Nhân đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Báo ANTĐ, các đơn vị đồng tài trợ đã hết mình để tạo một sân chơi bổ ích, lành mạnh cho giới học sinh toàn Thủ đô.

Tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân: “Quá bất ngờ bởi khán giả cuồng nhiệt”

THPT Nguyễn Thị Minh Khai lần thứ 2 vô địch ảnh 6

Hôm nay tôi được đồng đội ở ĐT U23 Việt Nam là Nguyễn Văn Quyết rủ tới sân theo dõi trận chung kết của giải. Tôi không ngờ, ở một trận đấu giải phong trào lại đông khán giả và không khí cuồng nhiệt như vậy. Tôi đã dự những giải đấu học sinh khi còn ở Cộng hòa Séc, và dự nhiều trận đấu chuyên nghiệp tại V-League, cũng đã đến sân Hàng Đẫy nhiều lần nhưng chưa bao giờ thấy các khán đài lại đặc kín khán giả như vậy. Trận chung kết cũng rất hay và nhiều kịch tính. Tất cả mang đến cho tôi những giây phút hạnh phúc, đáng nhớ. 

Cổ vũ đậm bản sắc quê hương

THPT Nguyễn Thị Minh Khai lần thứ 2 vô địch ảnh 7

Hôm qua có rất đông CĐV trường THPT Phùng Khắc Khoan đến để “tiếp lửa” cho đội nhà. Đáng chú ý có một nhóm CĐV mang theo trống chiêng, cổ vũ bằng những bài gõ đặc trưng thường xuất hiện tại các hội vật làng Bùng (huyện Thạch Thất) – hội vật giàu truyền thống bậc nhất cả nước. Màn cổ vũ đậm bản sắc quê hương này đã giúp các cầu thủ THPT Phùng Khắc Khoan chơi “máu lửa” suốt cả trận.

Văn nghệ “cây nhà, lá vườn”

THPT Nguyễn Thị Minh Khai lần thứ 2 vô địch ảnh 8

Trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp trận chung kết hôm qua, đội văn nghệ trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã mang đến tiết mục múa cờ đặc sắc, do chính các em học sinh của trường biên soạn vũ đạo, tập luyện và biểu diễn. Tiết mục ấn tượng đã khuấy động thêm bầu không khí sôi nổi hào hứng cho trận chung kết.

Tri ân khán giả

THPT Nguyễn Thị Minh Khai lần thứ 2 vô địch ảnh 9

Ngay sau khi đoạt chức vô địch, toàn thể cầu thủ THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã lao tới khu vực khán giả nhà để truyền tay nhau chiếc cúp vô địch và cùng cúi đầu chào như thay lời cảm ơn những CĐV đầy nhiệt huyết đã gắn bó, dõi theo cổ vũ đội suốt chặng đường vừa qua tại giải.

Đội trưởng U23 Việt Nam an ủi đàn em

THPT Nguyễn Thị Minh Khai lần thứ 2 vô địch ảnh 10

Để thua đáng tiếc trong trận chung kết, nhiều cầu thủ THPT Phùng Khắc Khoan đã bật khóc sau trận đấu. Thấy vậy, cựu học sinh của trường hiện là đội trưởng U23 Việt Nam – Nguyễn Văn Quyết đã tới an ủi, động viên các cầu thủ đàn em, những người đã chơi hết mình và cống hiến cho người xem một trận đấu hấp dẫn, giàu cảm xúc.  

Nhà tài trợ:

THPT Nguyễn Thị Minh Khai lần thứ 2 vô địch ảnh 11