Muốn đá V-League, U19 cần học tuyệt kỹ... kungfu

ANTĐ - Thử hình dung, nếu tung lứa U19 non nớt của HAGL vào sân chơi đầy bạo lực như V-League, họ sẽ được các đối thủ quen "chém đinh chặt sắt" "chăm sóc" như thế nào?

Ở V-Leauge xưa nay tồn tại luật bất thành văn, đó là đội nào vô địch mùa trước thì mùa sau sẽ được các đội khác "chăm sóc" rất kỹ. Nói thẳng ra chăm sóc ở đây là cách "đá chết bỏ", không ngại đá thô bạo để "dằn mặt" đương kim vô địch. Và ở những trận đấu bị "dằn mặt" như thế, nhà vô địch có thắng cũng sứt mẻ lực lượng.

Nhắc cầu thủ U19 HAGL học kungfu trước khi đá V-League cũng không phải không có lý

Cũng với thói ích kỷ theo kiểu "con gà tức nhau tiếng gáy" như thế mà ở các giải trẻ, bạo lực luôn có đất hoành hành. Không đâu xa, như ở giải U15 Quốc gia đang diễn ra, một HLV đội bóng miền Tây Nam bộ vì máu mê ăn thua đã xúi học trò "đá gãy chân nó, lấy hết thẻ cũng được", kết quả là cầu thủ tuân lệnh thầy để "ăn" 4 thẻ đỏ, 9 thẻ vàng - con số đáng suy ngẫm ở giải đấu dành cho lứa U15. Cũng bởi sống trong môi trường bạo lực từ các giải U nên khi bước chân lên chơi chuyên nghiệp, nhiều cầu thủ ngoài kỹ năng chơi bóng còn phải tự trang bị cho vài miếng kungfu để phòng thân.

Trở lại với việc CLB HAGL muốn đưa lứa U19 Học viện HAGL Arsenal lên đội 1 đá V-League 2015. Ngay sau khi thông tin này phát đi đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều, đa số tỏ ý quan ngại. Người ta lo cho một lứa U19 được đào tạo bài bản, nghiêm túc bằng công nghệ của Arsenal trong suốt 7 năm có thể bị thui chột khi đá ở giải đấu quá sức; lo cho một lứa U19 nổi tiếng ngoan sẽ bị nhiễm thói hư tật xấu vốn đang bủa vây V-League và xa hơn, người ta lo tương lai của ĐTQG nếu nhỡ may lứa U19 tài năng này bị V-League làm hỏng.

Có một chi tiết cần phải nhắc lại, đó là khi U19 HAGL bắt đầu được dư luận chú ý, truyền thông tung hê thì đã xuất hiện một sự ghen tỵ không nhỏ đến từ các lò đào tạo khác. Và khi ý tưởng cho U19 HAGL Arsenal đại diện cho Việt Nam đá SEA Games 2013, đã có người dè bỉu, đại ý cho U19 HAGL đá với đội tập hợp các cầu thủ U19 sáng giá nhất của các lò khác gộp lại, hay đá với một CLB hạng trung ở V-League chưa chắc đã thắng được, huống hồ là so tài với các đối thủ mạnh ở sân chơi khu vực, vốn rất khốc liệt.

Quan điểm đó không hẳn bởi các lò đào tạo bóng đá trẻ "tức nhau tiếng gáy" mà có cơ sở chuyên môn, khoa học. Rất nhiều chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực đào tạo trẻ cũng cho rằng để U19 còn quá non nớt đá SEA Games và nay đá V-League là không nên. Ở góc nhìn khoa học, tiến sỹ, nhà báo Vũ Công Lập phân tích: "Vì sao người ta lại phân ra các lứa tuổi U19, U21, U23? Vì mỗi lứa có sức chịu đựng đầu xương khác hẳn nhau. Những xương còn phát triển được thì đầu sụn còn nhiều, đầu xương mỏng, nếu tác động lực vào thì nó sẽ hết phát triển, hoặc thậm chí lực mạnh có thể gây chấn thương nghiêm trọng, dị tật, ảnh hưởng tới sự nghiệp của cầu thủ. Các cầu thủ U19 Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện xương mà lại cho đi đá với các cầu thủ lớn tuổi đã qua giai đoạn hoàn chỉnh xương, rõ ràng là phản khoa học”.

V-League đầy rẫy những pha bóng bạo lực

Còn ở góc nhìn chuyên môn, HLV Lê Thụy Hải cho rằng: "Lứa U19 HAGL chưa đủ trình đá ở một sân chơi khắc nghiệp, có tính cạnh tranh gay gắt như V-League". Riêng ở góc nhìn người hâm mộ, nhiều người nhẳn nhủ ngắn gọn: "U19 HAGL nên học... kungfu trước khi đá V-League".

Có một thực tế, nếu không dự V-League, thì những học viên của Học viện HAGL Arsenal - những sản phẩm không đủ tiêu chuẩn xuất đi châu Âu, châu Á, chẳng còn mảnh đất nào để chơi bóng và hoàn thiện mình. Nói như lời trưởng đoàn CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh: "Các em đã kết thúc quá trình lý thuyết và cần được thực hành ở sân chơi chuyên nghiệp. V-League là nơi thích hợp".

Nói cách khác, rủi ro đang chờ đón lứa U19 HAGL ở V-League 2015 và người trong cuộc sẽ không còn lựa chọn nào khác là buộc phải mạo hiểm. Không hiểu lứa U19 chỉ quen với đá hay, đá đẹp suốt 7 năm qua sẽ như thế nào khi bị đẩy vào môi trường mà các đội bóng "tức nhau tiếng gáy" không ngại chơi xấu, chơi thô bạo để đạt mục đích? Và ở tình cảnh buộc phải học cách tồn tại ở môi trường đầy rẫy tiêu cực như V-League, cái sự fair-play từng làm nên thương hiệu U19 được người hâm mộ yêu mến, liệu có mất đi?

Chỉ nghĩ tới đó thôi cũng đủ khiến nhiều người trót yêu lứa U19 này lo lắng. Giá mà U19 HAGL được đá ở... Ngoại hạng Anh - nơi các thành viên ứng xử có tính chuyên nghiệp cao và nhà tổ chức làm rất tốt việc bảo vệ thân thể lẫn sự nghiệp cầu thủ, chứ không phải ở V-League chuyên nghiệp nửa vời.

Tất nhiên, đó chỉ là giấc mơ, mà đã là giấc mơ thì...