ĐT Olympic Việt Nam:

Khi đàn anh “cay mũi”

ANTĐ - Nhiều người cho rằng, nếu như ĐT U19 không nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ trong thời gian qua, chưa chắc, ĐT Olympic đã có thể chơi hay đến thế và gây sốc khi đánh bại đội bóng hùng mạnh Olympic Iran 4-1 trong ngày khai cuộc môn bóng đá nam ASIAD 17.

Olympic Việt Nam chơi tốt vì bị người hâm mộ “bỏ đói”

ĐT Việt Nam và ĐT U23 (hay còn gọi là Olympic) vốn là 2 đội bóng nhận được nhiều tình cảm và sự quan tâm nhất của người hâm mộ. Thế nhưng, 2 năm trở lại đây, thất bại liên tiếp ở AFF Cup và SEA Games của những đội bóng này, trong khi lứa ĐT U19 bắt đầu trình làng và tạo ra ấn tượng mãnh liệt, đã khiến tình cảm của người hâm mộ nghiêng hẳn về các cầu thủ tuổi trẻ. Đây là điều không cần phải bàn cãi. Hãy nhìn cách mà các CĐV chen lấn, chờ đợi từ nửa đêm để mua vé, để rồi phủ kín sân Mỹ Đình trong giải U19 Đông Nam Á vừa qua thì rõ. Trong quãng thời gian này, ĐT Olympic Việt Nam cũng được tập trung để chuẩn bị cho ASIAD 17 ở Incheon, Hàn Quốc, nhưng hầu như chẳng mấy ai đoái hoài.

Với những cầu thủ đã khẳng định được tên tuổi như Mạc Hồng Quân, Phi Sơn, Hoàng Thịnh… đó là điều khiến họ cảm thấy bị tổn thương. Có lần, đội trưởng ĐT Việt Nam Lê Công Vinh đã phải đăng đàn kêu gọi người hâm mộ hãy công tâm hơn với các cầu thủ ở đội tuyển quốc gia, vì họ cũng luôn cần tới sự quan tâm, cổ vũ để có thể được tiếp thêm động lực cống hiến. Và dường như, các cầu thủ “đàn anh” của U19 Việt Nam hiểu rằng, chẳng có gì hiệu quả và thuyết phục hơn là phải chơi thật tốt, để chứng tỏ mình thực sự là đàn anh và kéo lại tình cảm của người hâm mộ. Đó là sự “cay mũi”, muốn có một sự cạnh tranh lành mạnh, và nó đã tạo ra hiệu ứng tích cực mà minh chứng rõ ràng nhất chính là chiến thắng khó tin của ĐT Olympic Việt Nam trước Olympic Iran. Nhiều người cho rằng, nếu như ĐT U19 không lấy hết tình cảm của người hâm mộ trong thời gian qua, chưa chắc ĐT Olympic đã chơi tốt đến thế. Đó là một suy luận hoàn toàn có cơ sở, bởi có lẽ khi bị “bỏ đói”, quyết tâm của các cầu thủ Olympic mới được lên dây cót.

Sau trận đấu trên, HLV Toshiya Miura cũng tỏ ra ngỡ ngàng trước màn trình diễn của các học trò. “Tôi thực sự bất ngờ với những gì đã diễn ra, đặc biệt, trong 26 phút đầu tiên. Đó là khoảng thời gian đội chơi rất tốt, quyết tâm cao và tạo ra bản lề cho chiến thắng”, ông Miura nói. Trong khi đó, HLV Nelo Vingada của Olympic Iran cũng cho biết ông cảm thấy choáng váng với cách mà các cầu thủ Việt Nam tiếp cận trận đấu rồi ghi bàn liên tiếp. “Tôi nghĩ phải có một động lực và quyết tâm nào đó rất lớn, thì các cầu thủ Việt Nam mới có thể chơi hay như vậy”, ông   Vingada nói.

Đó là một nhận xét chuẩn xác. Trên một sân đấu Ansan Wa vắng tanh vắng ngắt, chỉ có khoảng hơn 100 CĐV mặc áo đỏ cổ vũ… vậy mà những Hồng Quân, Phi Sơn, Hoàng Thịnh chơi cứ như thể họ đang cống hiến giữa sân Mỹ Đình đầy ắp 4 vạn khán giả vậy. ASIAD vốn là một đấu trường quá sức với bóng đá Việt Nam, các cầu thủ thừa hiểu điều đó. Nhưng họ vẫn quyết tâm chơi hết mình để chứng tỏ rằng họ không đáng để người hâm mộ cho vào quên lãng như thời gian vừa qua. Suy cho cùng, thành công của ĐT U19 Việt Nam đã tạo nên những sự cộng hưởng vô cùng thú vị, đáng xem với các “đàn anh”, cụ thể lúc này đang là ĐT Olympic Việt Nam. Và nếu nó tiếp tục được cộng hưởng với ĐT Việt Nam, để những “anh cả” này thi đấu tưng bừng, khát khao ở đấu trường AFF Suzuki Cup vào tháng 11 tới, thì chắc người hâm mộ bóng đá nước nhà chẳng mong điều gì hơn!