HLV CLB Đồng Nai, Trần Bình Sự: “Tôi trở tay không kịp”

ANTĐ - HLV trưởng CLB Đồng Nai thừa nhận ông đã linh cảm thấy điều chẳng lành, nhưng vẫn không kịp trở tay trước biến cố. 

“Đồng Nai trước trận này bị mất 2 trung vệ vì dính thẻ phạt nên tôi đành phải để Thế Sơn và Long Giang đá với nhau làm cặp trung vệ thay thế. Những bàn thua chủ yếu xuất phát từ lỗi của cặp trung vệ này. Lúc đầu tôi không nghĩ rằng các cầu thủ có vấn đề. Nhưng sau hiệp 1, tôi linh cảm có chuyện chẳng lành, dù đội đã đủ điểm trụ hạng và trận này không căng thẳng lắm. Có những biểu hiện bất thường xảy ra và những người làm công tác chuyên môn như tôi có thể thấy rõ. Thế nên tôi đã điều chỉnh ở những vị trí nghi ngờ, khi cho Thế Sơn ra ngoài và đưa Rodgers - vốn là tiền vệ xuống đá trung vệ. Do Hữu Phát bị đau nên tôi đưa Đức Nhân vào thay và đẩy Long Giang ra đá biên. Nhưng số lượng cầu thủ bán độ đông như thế, tôi trở tay không kịp.

Tôi thực sự sốc và buồn khi biết kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an. Các cầu thủ đã quá dại dột vì họ còn tương lai ở phía trước. Họ đã đánh mất tất cả. Đồng Nai vẫn sẽ cố đá 3 trận cuối cùng của V-League vì chúng tôi vẫn còn đủ lực lượng. Chúng tôi không nghĩ đến chuyện giải thể như Ninh Bình mà chỉ nghĩ đến những giải pháp tích cực để làm thế nào vẫn ổn định được đội bóng sau biến cố này”, ông Sự buồn bã nói.