Đội tuyển Việt Nam hủy tập vì ngại "chạm mặt" báo chí

ANTĐ - Theo dự kiến, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng có buổi tập tại sân phụ Rajamangala vào chiều qua 28-11 để chuẩn bị cho trận cuối vòng bảng gặp Thái Lan ngày 30-11, thế nhưng vào giờ chót, buổi tập đã bị hủy, các cầu thủ chỉ tập nhẹ tại phòng thể lực của khách sạn Golden Tulip. 

Đội tuyển Việt Nam cần học cách đối diện với thất bại và đứng lên từ thất bại

Lý do được BHL đội tuyển đưa ra là vì trời mưa nên sợ ảnh hưởng tới sức khỏe cầu thủ và chất lượng tập luyện. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, chiều qua Thủ đô Bangkok chỉ mưa rào nhẹ khoảng chừng 20 phút rồi tạnh. Thời gian lẫn cường độ mưa rõ ràng không đến mức phải hủy buổi tập. Chưa kể, việc tập luyện dưới mưa còn giúp các tuyển thủ rèn luyện các phương án tấn công, không bị bỡ ngỡ như khi gặp Myanmar trận ra quân. Phải chăng, lý do chính để ĐTVN hủy tập là để tránh mặt giới truyền thông? 

Sau trận thua Philippines, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã phải nhận nhiều chỉ trích từ các chuyên gia và dư luận. Trên khắp các diễn đàn, người hâm mộ đều đồng loạt bày tỏ sự thất vọng đến tột cùng sau cả chuỗi trận nhạt nhòa từ đầu giải. Chưa kể, việc chịu áp lực xưa nay vốn không phải “sở trường” của các tuyển thủ Việt Nam. Trước sức ép ghê gớm hiện tại, nếu BHL muốn hủy tập để “né” chỉ trích dư luận, và để các học trò bình tâm trước trận gặp Thái Lan cũng là điều hợp lý. Thế nhưng, như trưởng đoàn Ngô Lê Bằng từng thừa nhận, áp lực là một phần tất yếu của bóng đá chuyên nghiệp và các tuyển thủ không còn cách nào khác là phải sống chung với nó. Trước mắt sẽ là trận đấu vô cùng gian nan với Thái Lan. Cánh cửa lọt vào bán kết vẫn chưa đóng hẳn. Và ngay cả khi mọi hy vọng đã vụt tắt, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng vẫn rất cần một trận thắng tưng bừng trước người Thái. Đó chính là cách duy nhất để lấy lại lòng tin nơi người hâm mộ.