ĐT Việt Nam - Arsenal: 1-7

Cuồng nhiệt, giàu cảm xúc

ANTĐ - Tối qua (17-7), sân Mỹ Đình với sức chứa hơn 4 vạn chỗ ngồi đã không còn chỗ trống. Tiếng hò reo, những làn sóng tay dồn dập, nối tiếp nhau theo những pha bóng cống hiến của cầu thủ 2 đội. Đã lâu lắm rồi, người hâm mộ mới lại sống trong bữa tiệc bóng đá giàu cảm xúc đến vậy.

Tình thần thi đấu của ĐT Việt Nam và màn trình diễn đẳng cấp của Arsenal
làm hài lòng người hâm mộ

Mỹ Đình mở hội

Chiều qua 17-7, mọi ngả đường đều dẫn tới sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nơi diễn ra trận đấu giữa ĐT Việt Nam và CLB trong nhóm tứ đại gia Ngoại hạng Anh – Arsenal. Những gương mặt hồ hởi, tươi cười trò chuyện. Các CĐV hâm mộ Arsenal mặc trang phục đội bóng, tất bật chuẩn bị “đồ nghề” vào sân cổ vũ và cùng hát vang bài hát truyền thống của Pháo thủ London. Tất cả đều háo hức sớm được vào sân để tiếp lửa cho đội bóng yêu thích. Rất đông CĐV chưa có vé đã chấp nhận mua giá cao từ thị trường chợ đen để được hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt và tận mắt chứng kiến thần tượng phô diễn tài năng. Tiếng hò reo cổ vũ không ngớt dành cho cả 2 đội. Lớp sóng tay từ hơn 4 vạn người hâm mộ, dồn dập nối tiếp nhau trong suốt thời gian thi đấu đã gây ấn tượng mạnh với đội khách. HLV Wenger sau trận đấu đã phải thốt lên: “Chúng tôi thật sự ấn tượng bởi sự chào đón của người hâm mộ Việt Nam. Không ngờ họ lại cuồng nhiệt như thế. Sức nóng đó vẫn không hề hạ nhiệt ngay cả trong cơn mưa rào cuối trận. Đây là kỷ niệm không thể quên với chúng tôi trong chuyến giao hữu tuyệt vời tới đất nước các bạn”.

“Cháy” hết mình vì người hâm mộ

Không phụ sự kỳ vọng của khán giả, cầu thủ 2 đội đã thi đấu đầy cống hiến, đưa khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Trước trận, HLV Wenger tuyên bố sẽ tung ra đội hình mạnh, thi đấu nhiệt tình và không khoan nhượng. Và tối qua, tuyên bố đó đã được “Giáo sư” người Pháp cụ thể hóa khi một loạt hảo thủ như Szczesny, Rosicky, Sagna, Arteta, Podolski, Giroud, Chamberlain… ra sân ngay từ đầu. Những “cỗ máy hủy diệt” như Theo Walcott, Wilshere cũng được tung vào sau đó để mang về chiến thắng đậm 7-1 cho Pháo thủ. Giroud tỏa sáng với cú hattrick (các phút 6, 44 và 45+1) vào lưới thủ thành Hồng Sơn. Các bàn thắng còn lại lần lượt thuộc về Chamberlain (47’), Akpom (56’, 59’), Miquel (75’). Điều đáng nói các bàn thắng đều xuất phát từ những pha tổ chức tấn công đậm “chất” Arsenal và đẳng cấp.

Về phần mình, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc cũng đã có một trận đấu nỗ lực, quả cảm. Những pha đi bóng tự tin của Thành Lương, bứt tốc của Công Vinh, hay phối hợp nhuần nhuyễn khu vực giữa sân đủ mang lại màn trình diễn mãn nhãn. Đặc biệt, bàn thắng của Mạnh Dũng phút 79 cũng đã làm ấm lòng hàng triệu trái tim người hâm mộ Việt Nam dõi theo trận đấu.

HLV Arsene Wenger: ĐT Việt Nam tấn công tốt hơn Indonesia

Cuồng nhiệt, giàu cảm xúc ảnh 2

“Hôm nay, các cầu thủ của chúng tôi đã thi đấu tốc độ cao, linh hoạt và giữ tập trung trong suốt trận đấu. Kết quả này là sự chuẩn bị tốt cho mùa giải mới. ĐT Việt Nam có nhiều cầu thủ tốt, chơi cơ động và có khả năng tấn công tốt hơn ĐT Indonesia – đối thủ của chúng tôi trong trận giao hữu vừa qua. Tuy nhiên, hàng thủ các bạn lại không được như thế  nên để cho tiền đạo của chúng tôi dễ dàng ghi bàn. Trận đấu này và 3 ngày lưu trú tại Việt Nam đã mang lại cho chúng tôi nhiều trải nghiệm thú vị. Hy vọng,    Arsenal sẽ sớm quay lại Việt Nam. 

HLV Hoàng Văn Phúc: Arsenal quá mạnh

Cuồng nhiệt, giàu cảm xúc ảnh 3

Đội bạn có kỹ chiến thuật vượt trội. Kết quả 7-1 phản ánh đúng cục diện trận đấu và chênh lệch đẳng cấp giữa 2 đội. Về phía ĐT Việt Nam, tôi rất hài lòng với tinh thần thi đấu của các học trò. Trong khoảng thời gian đầu, toàn đội chơi khá tốt, tạo được 3-4 cơ hội rõ rệt. Một vài cầu thủ U23 được cho vào sân thử sức nhưng vẫn chưa thể hiện được nhiều, lộ ra non kinh nghiệm. Trận đấu này sẽ là bài học bổ ích cho chúng tôi trong chặng đường sắp tới.