Chung niềm khát khao

ANTĐ - Hơn một tháng thi đấu đầy sôi động và cuốn hút, giải bóng đá học sinh đã trôi qua thật nhanh, để chứng kiến hai đội bóng xuất sắc nhất là THPT Nguyễn Thị Minh Khai và THPT Phùng Khắc Khoan vào chơi trận chung kết. 

Hôm qua 8-11, hai ngày trước trận chung kết rất được chờ đợi trên sân Hàng Đẫy, 2 trường THPT Phùng Khắc Khoan và THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã tổ chức lễ xuất quân trang trọng, hoành tráng và đầy màu sắc với lời nhắn nhủ các cầu thủ phải cống hiến một trận đấu hay, trên tinh thần cao thượng vì màu cờ sắc áo của nhà trường. Sự cuồng nhiệt đến từ gần 2.000 học sinh của mỗi trường, cùng những lời chúc của các thầy cô hiệu trưởng, những tiếng hô đồng thanh “Trường Phùng Khắc Khoan quyết thắng!” hay “Trường Minh Khai cống hiến hết mình!”, “Trường Minh Khai vô địch!” càng tiếp thêm sinh khí cho các cầu thủ trước trận đấu lớn.

Quyết tâm đoạt cúp vô địch của 2 đội bóng được thể hiện
qua buổi lễ xuất quân tràn đầy khí thế vào sáng qua

THPT Nguyễn Thị Minh Khai: Giấc mơ lịch sử

Là ngôi trường có bề dày truyền thống với 48 năm tuổi, THPT Nguyễn Thị Minh Khai từ lâu đã đặt dấu ấn tại giải bóng đá học sinh Báo An ninh Thủ đô. Đỉnh cao trong những năm tháng góp mặt tại giải đấu này của họ chính là chức vô địch năm 2011, như một lời khẳng định cho những công lao xây đắp và vun vén cho phong trào thể dục thể thao nói chung, và phong trào bóng đá nói riêng của giáo viên nhà trường, đặc biệt là của cô Hiệu trưởng - Thạc sĩ Vũ Thị Phương Anh. Chức vô địch ấy sẽ là điểm tựa tinh thần vững chắc cho các cầu thủ THPT Nguyễn Thị Minh Khai trong trận quyết đấu ngày mai.

Loại ứng cử viên lớn THPT Trần Quốc Tuấn ở tứ kết, rồi loại tiếp “ngựa ô” THPT Cầu Giấy ở bán kết, con đường của THPT Nguyễn Thị Minh Khai đang trải đầy hoa hồng, nhất là khi họ vẫn đang là một trong hai đội chưa để thủng lưới bàn nào tại giải năm nay. Nếu tiếp tục không để thủng lưới và vô địch, họ sẽ đi vào lịch sử của giải. Nhưng ngay cả trong trường hợp có để thủng lưới nhưng vẫn giành Cúp vàng, chắc chắn thầy trò trường Nguyễn Thị Minh Khai cũng chẳng buồn, vì họ sẽ san bằng kỷ lục 2 lần vô địch của THPT Trần Phú từng được xác lập năm 2006. 

THPT Phùng Khắc Khoan: Không gì hơn Cúp vàng

Là một đội bóng ở ngoại thành, nên việc thi đấu xuất sắc và có mặt trong trận chung kết giải bóng đá học sinh toàn thành phố, khiến cho không khí trong trường suốt 1 tuần qua lúc nào cũng như hội. Đối với ngôi trường mang tên Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan, đây là cơ hội vàng để họ khẳng định mình trong mùa giải thứ 2 góp mặt. Được đánh giá cao về lối chơi, nhưng THPT Phùng Khắc Khoan không được phép chủ quan trước đối thủ, nhất là khi THPT Nguyễn Thị Minh Khai sở hữu chân sút đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 6 bàn: Phạm Minh Khoa (9). Những sai lầm trong trận đấu ở bán kết với THPT Hà Nội - Amsterdam có lẽ sẽ không có nhiều cơ hội để làm lại nếu họ lặp lại. THPT Phùng Khắc Khoan sẽ phải giữ sự tập trung cao độ trong cả trận vì họ là người hiểu hơn ai hết sức mạnh của THPT Nguyễn Thị Minh Khai lớn nhường nào.

Với đội bóng đến từ ngôi trường ở huyện Thạch Thất, có mặt trong trận chung kết là giấc mơ có thật, nhưng cán đích ở vị trí số 1 sẽ là một thành quả để đời với họ. Chơi đẹp, cống hiến vì tinh thần cao thượng và màu cờ sắc áo của nhà trường là là mục tiêu lớn nhất, nhưng ai cũng hiểu rằng không gì trọn vẹn hơn với thầy cô và học sinh của trường bằng việc đội bóng đăng quang để lần đầu tiên đưa Cúp về phòng truyền thống.

Con đường đến chung kết của hai đội

THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Vòng bảng: thắng THPT Wellspring 9-0, thắng THPT Mai Hắc Đế 3-0, hòa THPT Cầu Giấy 0-0
Vòng 1/16: thắng THPT Thượng Cát 1-0
Vòng tứ kết: thắng THPT Trần Quốc Tuấn 4-3 pen (0-0)
Vòng bán kết: thắng THPT Cầu Giấy 4-2 pen (0-0)
THPT Phùng Khắc Khoan
Vòng bảng: thắng THPT Quang Trung 2-0, thắng THPT Đoàn Kết 2-0, hòa THPT Chuyên ngữ 0-0
Vòng 1/16: thắng THPT Đinh Tiên Hoàng 2-0
Vòng tứ kết: thắng THPT Trí Đức 2-0
Vòng bán kết: thắng THPT Hà Nội - Amsterdam 5-4 pen (1-1)
Cô Vũ Thị Phương Anh - Hiệu trưởng THPT Nguyễn Thị Minh Khai: “Đây sẽ là trận đấu nhiều cảm xúc”

Chung niềm khát khao ảnh 2

Trường chúng tôi luôn đặt giáo dục thể chất đối với các em học sinh cũng quan trọng như việc giáo dục văn hóa vậy. Những công dân của đất nước tương lai luôn cần được bảo đảm và phát triển tích cực cả về thể lực, trí lực. Đây sẽ là một trận đấu rất nhiều cảm xúc với đội bóng trường Nguyễn Thị Minh Khai, vì đội bóng của nhà trường lần thứ 2 có cơ hội giành Cúp vàng. Chúng tôi luôn động viên các em thi đấu hết mình, fairplay để mang chiến thắng về cho trường.

Thầy Nguyễn Văn Tâm - Hiệu trưởng THPT Phùng Khắc Khoan:  “Sự cao thượng trong thể thao còn quan trọng hơn chiến thắng”

Chung niềm khát khao ảnh 3

Đối với trường chúng tôi, việc có mặt trong trận chung kết đã là một thành quả lớn đánh dấu quá trình phát triển thể dục thể thao trong nhà trường. Tôi nghĩ đã vào trận, phải luôn hướng tới một chiến thắng. Học sinh của tôi hiểu điều đó. Nhưng tôi và các thầy cô cũng luôn căn dặn các em rằng có những điều còn quan trọng hơn chiến thắng, đó là lòng cao thượng trong thi đấu thể thao. Chúc các em thi đấu thật tốt để có một trận cầu đẹp và đáng nhớ.

Hôm qua 8-11, hai ngày trước trận chung kết rất được chờ đợi trên sân Hàng Đẫy, 2 trường THPT Phùng Khắc Khoan và THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã tổ chức lễ xuất quân trang trọng, hoành tráng và đầy màu sắc với lời nhắn nhủ các cầu thủ phải cống hiến một trận đấu hay, trên tinh thần cao thượng vì màu cờ sắc áo của nhà trường. Sự cuồng nhiệt đến từ gần 2.000 học sinh của mỗi trường, cùng những lời chúc của các thầy cô hiệu trưởng, những tiếng hô đồng thanh “Trường Phùng Khắc Khoan quyết thắng!” hay “Trường Minh Khai cống hiến hết mình!”, “Trường Minh Khai vô địch!” càng tiếp thêm sinh khí cho các cầu thủ trước trận đấu lớn.

THPT Nguyễn Thị Minh Khai: Giấc mơ lịch sử

Là ngôi trường có bề dày truyền thống với 48 năm tuổi, THPT Nguyễn Thị Minh Khai từ lâu đã đặt dấu ấn tại giải bóng đá học sinh Báo An ninh Thủ đô. Đỉnh cao trong những năm tháng góp mặt tại giải đấu này của họ chính là chức vô địch năm 2011, như một lời khẳng định cho những công lao xây đắp và vun vén cho phong trào thể dục thể thao nói chung, và phong trào bóng đá nói riêng của giáo viên nhà trường, đặc biệt là của cô Hiệu trưởng - Thạc sĩ Vũ Thị Phương Anh. Chức vô địch ấy sẽ là điểm tựa tinh thần vững chắc cho các cầu thủ THPT Nguyễn Thị Minh Khai trong trận quyết đấu ngày mai.

Loại ứng cử viên lớn THPT Trần Quốc Tuấn ở tứ kết, rồi loại tiếp “ngựa ô” THPT Cầu Giấy ở bán kết, con đường của THPT Nguyễn Thị Minh Khai đang trải đầy hoa hồng, nhất là khi họ vẫn đang là một trong hai đội chưa để thủng lưới bàn nào tại giải năm nay. Nếu tiếp tục không để thủng lưới và vô địch, họ sẽ đi vào lịch sử của giải. Nhưng ngay cả trong trường hợp có để thủng lưới nhưng vẫn giành Cúp vàng, chắc chắn thầy trò trường Nguyễn Thị Minh Khai cũng chẳng buồn, vì họ sẽ san bằng kỷ lục 2 lần vô địch của THPT Trần Phú từng được xác lập năm 2006. 

THPT Phùng Khắc Khoan: Không gì hơn Cúp vàng

Là một đội bóng ở ngoại thành, nên việc thi đấu xuất sắc và có mặt trong trận chung kết giải bóng đá học sinh toàn thành phố, khiến cho không khí trong trường suốt 1 tuần qua lúc nào cũng như hội. Đối với ngôi trường mang tên Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan, đây là cơ hội vàng để họ khẳng định mình trong mùa giải thứ 2 góp mặt. Được đánh giá cao về lối chơi, nhưng THPT Phùng Khắc Khoan không được phép chủ quan trước đối thủ, nhất là khi THPT Nguyễn Thị Minh Khai sở hữu chân sút đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 6 bàn: Phạm Minh Khoa (9). Những sai lầm trong trận đấu ở bán kết với THPT Hà Nội - Amsterdam có lẽ sẽ không có nhiều cơ hội để làm lại nếu họ lặp lại. THPT Phùng Khắc Khoan sẽ phải giữ sự tập trung cao độ trong cả trận vì họ là người hiểu hơn ai hết sức mạnh của THPT Nguyễn Thị Minh Khai lớn nhường nào.

Với đội bóng đến từ ngôi trường ở huyện Thạch Thất, có mặt trong trận chung kết là giấc mơ có thật, nhưng cán đích ở vị trí số 1 sẽ là một thành quả để đời với họ. Chơi đẹp, cống hiến vì tinh thần cao thượng và màu cờ sắc áo của nhà trường là là mục tiêu lớn nhất, nhưng ai cũng hiểu rằng không gì trọn vẹn hơn với thầy cô và học sinh của trường bằng việc đội bóng đăng quang để lần đầu tiên đưa Cúp về phòng truyền thống. 
Dâng hương tưởng nhớ bậc tiền nhân

Chung niềm khát khao ảnh 4

Trước lễ xuất quân sáng qua, lần lượt Ban giám hiệu, các thầy cô giáo cùng toàn thể thành viên đội bóng 2 ngôi trường đã làm lễ dâng hương tưởng nhớ tiền nhân Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan và Nhà cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai (ảnh trên), đồng thời tỏ rõ quyết tâm sẽ thi đấu hết mình để đoạt chức vô địch, mang vinh quang về cho ngôi trường vinh dự được mang tên những danh nhân này.

Diễn tập… cổ vũ

Để có màn cổ vũ thật sôi động trên sân Hàng Đẫy ngày 10-11 tới, cũng như đáp ứng tiêu chí chuyên nghiệp của giải đấu, trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã tổ chức diễn tập cổ vũ. Các thành viên đội bóng đã đánh trống và hô những khẩu hiệu làm mẫu để toàn thể học sinh nhà trường làm theo. Tại trận chung kết tới, nhà vô địch mùa 2011 dự kiến huy động gần 1.000 học sinh, mang theo trống, chiêng, nhiều băng-rôn, biểu ngữ để cổ vũ, tiếp lửa cho cầu thủ đội nhà.

Chung niềm khát khao ảnh 5

Một doanh nghiệp treo thưởng lớn

Có mặt tại lễ xuất quân của THPT Phùng Khắc Khoan sáng qua, bà Nguyễn Thị Phương – Chủ doanh nghiệp Năm Phương (Thạch Thất, Hà Nội) đã tặng hoa và treo thưởng 5 triệu đồng nếu đội bóng đoạt chức vô địch. Đây là động lực tinh thần để các cầu thủ thi đấu quyết tâm hơn tại trận chung kết tới. Được biết, suốt quá trình trước và trong giải, doanh nghiệp Năm Phương đã hỗ trợ sân cỏ nhân tạo để đội THPT Phùng Khắc Khoan tập luyện, không phải tập sân đất như các mùa trước.

Chạy đua với thời gian

Ngay sau khi kết thúc lễ xuất quân vào sáng qua, các cầu thủ THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã bước ngay vào tập luyện tại sân bóng trong khuôn viên của trường. HLV Nguyễn Mạnh Hà cho biết, toàn đội muốn tận dụng thời gian ít ỏi còn lại cho việc tập luyện, rèn giũa các miếng đánh tấn công cho thêm phần đa dạng, cùng việc cho các cầu thủ tập đá luân lưu, phòng trường hợp phải sử dụng để quyết định thắng thua tại trận chung kết tới.
Đội trưởng U23 Việt Nam động viên đàn em

Chung niềm khát khao ảnh 6

Dự lễ xuất quân sáng qua, thầy và trò THPT Phùng Khắc Khoan vui mừng đón cựu học sinh của trường và hiện là đội trưởng U23 Việt Nam – Nguyễn Văn Quyết. Tại đây, Văn Quyết đã bày tỏ xúc động khi trở lại trường cũ, tặng hoa động viên tinh thần đội bóng và trao băng đội trưởng tượng trưng cho một cầu thủ. “Tôi rất tự hào vì các cầu thủ nhà trường đã thi đấu xuất sắc để lọt vào chung kết, và tin tưởng rằng tất cả sẽ nỗ lực hết mình, đoạt cúp vô địch để mang vinh quang về cho mái trường THPT Phùng Khắc Khoan mến yêu”, đội trưởng U23 Việt Nam chia sẻ.

Nhà tài trợ:

Chung niềm khát khao ảnh 7