Chelsea: Đáng đồng tiền bát gạo

ANTĐ - ĐKVĐ Man City là đội bóng có màn khởi đầu suôn sẻ tại Premier League 2014-2015, nhưng Chelsea mới là CLB chơi ấn tượng nhất. 

Diego Costa thích nghi nhanh với môi trường mới

Trong khi Man City không có sự thay đổi nào về mặt lực lượng ở ngày ra quân (thắng 2-0 tại Newcastle), các tân binh của Chelsea có màn ra mắt hoàn hảo. Diego Costa, Cesc Fabregas và Thibaut Courtois chính là sự khác biệt, bất chấp đội bóng của London phải dẫn quân tới làm khách trên sân của Burnley. 

Costa cho thấy anh xứng đáng với 30 triệu bảng Chelsea bỏ ra để đưa anh về từ Atletico Madrid trong mùa Hè năm nay. Ngôi sao này mang đến rất nhiều áp lực cho hàng phòng ngự của Burnley trước lúc ghi bàn thắng giúp đội bóng của Mourinho quân bình tỷ số 1-1, không lâu sau khi đội chủ nhà mở tỷ số. Đó là tình huống Costa  cho thấy khả năng lựa chọn vị trí rất tốt của anh và cái “duyên” săn bàn của tiền đạo đẳng cấp thế giới. 

Cùng với Costa, cựu tiền vệ của  Arsenal, Fabregas cũng có màn khởi đầu ấn tượng với The Blues. Fabregas thi đấu nổi bật trong vai trò tổ chức và hỗ trợ tấn công. Cú đệm bóng tinh tế của Fabregas đặt Andre Schurrle vào tình thế không thể thuận lợi hơn, chỉ việc đệm bóng vào khung thành ở cự ly gần, đưa Chelsea vươn lên dẫn 2-1. Thế trận áp đảo của Chelsea được khẳng định sau khi Branislav Ivanovic nâng tỷ số lên 3-1 cho The Blues và cũng là kết quả cuối cùng trận mở màn của Chelsea tại Premier League năm nay. Trong khi đó, bất chấp để thủng lưới từ khá sớm, Courtois cũng cho thấy anh là sự lựa chọn đúng đắn của Mourinho bằng những pha ra vào rất hợp lý. 

3 chữ ký trong mùa hè trải đều trên 3 tuyến đã mang lại luồng gió mới cho Chelsea của Mourinho. Đây chính là lý do tại sao người ta đánh giá cao The Blues trong cuộc chạy đua tới chức vô địch. Sau mùa giải đầu tiên, Mourinho luôn biết nhìn lại để có những bổ sung phù hợp cho đội hình và đó là đáp án tại sao “Người đặc biệt” luôn là bậc thầy ở mùa giải thứ 2.