Không biết chọn ai

ANTĐ - Em và bạn trai đã yêu nhau được 3 năm. Gia đình anh ấy đã chuyển sang Mỹ sống và hàng năm anh vẫn về thăm em. Chúng em liên lạc với nhau hàng ngày qua điện thoại. Em biết xa cách là sự thiệt thòi với cả hai, rồi những cuộc điện thoại thưa dần, em cảm thấy như có sự thay đổi nên không liên lạc với anh ấy nữa. Sau đó, trên một trang kết bạn, em gặp một người con trai khác. 

Tiếp xúc với anh, em thấy anh là người đàn ông rất chu đáo và tốt bụng. Tuy nhiên, em vẫn có cảm giác không tin tưởng anh bởi ban ngày anh luôn gọi điện, nhắn tin, nhưng tối đến anh dường như lặn mất tăm. Mới đây, bất ngờ người yêu bên Mỹ về Việt Nam cầu hôn em. Em không biết phải đối xử như thế nào với cả hai người đàn ông này? Vũ Huyền My (myvu…@yahoo.com)

Do người yêu ở xa, ít có cơ hội gặp gỡ, khoảng cách và sự cô đơn đã khiến em phiền muộn, ngờ vực người bạn trai ở bên Mỹ. Khoảng cách là một vấn đề lớn trong tình yêu, tiếc rằng hai em đã không biết vun đắp tình cảm của mình. Chính lòng tin mong manh đã khiến hai em càng ngày càng xa nhau. Còn với người bạn trai hiện tại, khi tiếp xúc với anh ấy em thấy không có niềm tin, luôn có cảm giác ngờ vực. Một tình yêu không có niềm tin thì sớm hay muộn cũng sẽ đổ vỡ. Em hãy tìm hiểu xem, anh ấy có yêu em thật sự hay không? Tình cảm em dành cho anh ấy có sâu nặng hay không? Anh ấy đã có gia đình chưa? Tạm thời em không nên vội quyết định mà nên dành thời gian cân nhắc xem tình cảm của mình thực sự dành cho ai. Tôi tin rằng em sẽ sớm tìm được một nửa đích thực.