Chồng thích tụ tập với đối tượng xấu

ANTĐ - Tôi 28 tuổi, chồng tôi 30 tuổi. Chúng tôi đã có 1 con trai 4 tuổi. Công việc của chồng phải đi lại thường xuyên, tiếp xúc với nhiều người, thời gian làm việc tương đối thoải mái. Hàng tháng, anh đều đưa tiền cho tôi chi tiêu. Anh cũng rất yêu vợ, thương con. Tuy vậy, thời gian gần đây, chồng tôi có biểu hiện giao lưu với đám bạn xấu. 

Đó là những đối tượng lưu manh, côn đồ, có tiền án tiền sự. Khi phát hiện ra điều này, tôi đã hết lời khuyên nhủ nhưng anh vẫn bỏ ngoài tai nên chúng tôi thường xuyên cãi vã, căng thẳng với nhau. Bạn bè, hàng xóm biết chồng tôi hay giao lưu với các đối tượng xấu cũng dần dần xa lánh, không dám đến nhà tôi chơi nữa. Tôi vẫn yêu chồng mình và thực sự hoang mang, lo sợ con trai mình sẽ bị ảnh hưởng bởi những người bạn đó của chồng. Tôi nên làm thế nào để chồng tôi tránh xa nhóm bạn lưu manh đó? Nguyễn Thị Thảo (Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh)

Trước tiên, tôi xin được chia sẻ với nỗi lo lắng chính đáng của bạn. Đã là vợ chồng, điều đầu tiên là 2 người phải biết tôn trọng, yêu thương nhau, giúp nhau để cả hai cùng tiến bộ chứ không phải mạnh ai nấy sống! Để giải quyết triệt để vấn đề này, bạn không nên tỏ thái độ quá gay gắt hay trách móc, giận dỗi mà cần ngồi lại với chồng mình, tìm hiểu lý do anh ấy thường xuyên qua lại với đám bạn xấu và nói rõ quan điểm của bản thân để hai vợ chồng hiểu nhau hơn. Trong trường hợp chồng bạn vẫn không thay đổi, bạn có thể nhờ đến sự tác động của bố mẹ, anh chị em bên chồng. Bên cạnh đó, bằng sự thông minh, nữ tính của mình, bạn nhẹ nhàng chỉ cho chồng thấy sự xấu xa, nguy hiểm và những nguy cơ, rủi ro có thể xảy đến với con bạn, chồng bạn khi anh ấy tiếp tục mối quan hệ với những đối tượng này. Tôi tin rằng với sự khéo léo và tình yêu chân thành của bạn, chồng bạn sẽ sớm tỉnh ngộ để quay về vun đắp tổ ấm gia đình. Chúc hai bạn mãi hạnh phúc!