Bị phản đối vì từng sống thử

ANTĐ - Khi học đại học, tôi đã yêu một người hơn tôi 2 khóa. Do cả hai đều sống xa nhà, điều kiện kinh tế khó khăn nên chúng tôi đã dọn về ở cùng nhau. 

Tuy vậy, sau khi ra trường, mỗi người làm việc một nơi, quan điểm sống có nhiều bất đồng nên chúng tôi quyết định chia tay. Một năm sau, tôi nhận lời tỏ tình của một đồng nghiệp. Anh rất yêu tôi và sẵn sàng chấp nhận chuyện tôi đã từng sống thử nhưng mẹ anh thì không như vậy. Khi biết tôi từng sống chung với người yêu cũ, bà kiên quyết phản đối mối quan hệ này và cho tôi là người không có đạo đức. Tôi không muốn xa anh nhưng cũng sợ mình không đủ can đảm để đương đầu với mẹ anh. Tôi phải làm sao đây? Lương Hồng Thu (Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam)

Hiện nay, trường hợp như bạn không phải là hiếm. Với những người trẻ tuổi hoặc người có tư tưởng thoáng thì chuyện sống thử là việc bình thường và không có gì đáng lên án. Tuy nhiên, hầu hết các bậc làm cha mẹ thường khó chấp nhận chuyện con cái sống thử trước hôn nhân. Đây cũng chính là lý do khiến mẹ của người yêu bạn có thái độ gay gắt và đối xử với bạn như vậy. Việc bạn cần làm bây giờ là bình tĩnh, trao đổi với người yêu của bạn để xem anh ấy có xác định sẽ tiến tới hôn nhân với bạn, hay muốn chia tay do sức ép từ gia đình. Nếu anh ấy vẫn quyết định ở bên bạn thì hai bạn có thể có nhiều cách để thuyết phục gia đình. Tôi tin rằng nếu các bạn thực sự nghiêm túc, chuẩn bị tốt cho cuộc sống hôn nhân, mẹ anh ấy sẽ ủng hộ. Chúc bạn luôn vững vàng!