Thứ triết lý quái dị

ANTĐ - Trung Quốc tưởng đã toan tính rất thâm hiểm, nhưng thực ra lại mắc hàng loạt sai lầm về chiến lược, ông ạ! 

- Thì giới chuyên gia, học giả và chính trị gia trên thế giới đã “mổ xẻ” hành động của Trung Quốc ở Biển Đông thực chất là cắm “mũi khoan” thăm dò dư luận, phản ứng của thế giới nhiều hơn là thăm dò dầu khí còn gì.

- Mưu sâu, kế độc, hành động càng liều mạng, điên cuồng Trung Quốc càng “mất mặt” trước nhân loại. Tới nay, không còn một từ ngữ xấu xa nào không được dư luận quốc tế dùng đến gọi mặt chỉ tên họ.

- Lãnh thổ mênh mông, dân đông muôn triệu, muốn thành một nước lớn mà đầu óc bá quyền, hành động hiếu chiến, ti tiện.

- Thử giở lại sử sách của họ cũng có một vài trang ghi rằng, muốn quốc gia hùng cường thì phải tạo mối bang giao hữu hảo, cùng có lợi đấy chứ.

- Hóa ra bây giờ “hậu sinh khả ố”, họ đang xé rách, vò nát lời dạy của ông cha và ném vào sọt rác.

- Liên kết ngang thì họ gây xung đột, liên kết dọc thì họ gây hấn bằng “đường lưỡi bò”. Giờ chắc sử dụng kế sách “Thiên hạ đại loạn, ta đại trị”.

- Loạn trong nước chưa dẹp yên, lại muốn gây loạn ở Biển Đông, Biển Hoa Đông, biến mình thành kẻ “côn đồ” khu vực, không nước nào muốn dây vào, chứ đừng nói tới kết bạn bè.

- Họ theo đuổi một triết lý hết sức kỳ quái: “Thêm thù bớt bạn”, “Kẻ thù của kẻ thù là bạn của ta”.