Sướng mà không biết sướng

ANTĐ - Bao năm nay ta sống trên “thiên đường” mà không biết, chết thật! Vừa có một bài viết trên tạp chí nổi tiếng của Hoa Kỳ US New & World Report, đánh giá Việt Nam là một trong 18 thiên đường nghỉ hưu trên thế giới.

- Không khéo người ta chơi xỏ đấy! Thiên đường chỉ là trong trí tưởng tượng, mơ tưởng. Đã lên đến thiên đường thì coi như “đi” rồi, làm sao còn quay trở về nữa.

- Ông cứ nghĩ xấu về người tốt, cái tốt. Tác giả bài báo là một chuyên gia kỳ cựu có tới 25 năm kinh nghiệm trong việc đánh giá các điểm đến lý tưởng cho người Mỹ.

- Hóa ra thiên đường ở ngay dưới chân mình mà không biết.

- Thế sao chỉ là thiên đường cho người nghỉ hưu, mà không phải thiên đường cho trẻ em, thanh niên?

- Có lẽ vị chuyên gia này chỉ chọn nước ta là thiên đường nghỉ hưu vì nghỉ hưu thì không phải đi lại trên đường, không lo ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, cũng chẳng lo chuyện ô nhiễm khói bụi.

- Nghỉ hưu thì mọi nhu cầu ăn uống, vui chơi giải trí, tiêu khiển cũng nghỉ luôn. Khỏi phải lo vệ sinh an toàn thực phẩm, chất độc hại, thịt bẩn, rau bẩn, quá tải bệnh viện.

- Theo vị chuyên gia này, Việt Nam có bờ biển tuyệt vời là nơi nghỉ hưu lý tưởng. Mà chi phí sinh hoạt hàng ngày chỉ khoảng 1.000 USD.

- Ông ơi, cùng ở thiên đường nhưng một ngày họ tiêu pha hơn cả thu nhập đầu người mình, thì với họ đúng là thiên đường thật.

- Yên tâm đi, sắp tới điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân, giảm trừ gia cảnh, những người nghỉ hưu nay mai sẽ được sống trên “thiên đường”.

- Dù sao bây giờ ta cũng tự hào được Mỹ xếp hạng “thiên đường nghỉ hưu”, hãnh diện chán, chẳng kém gì 17 nơi khác trên thế giới.

- Chính xác, nhiều khi sướng mà không biết sướng lại hay quen mồm kêu khổ.