Sợ “luật bất thành văn”

ANTĐ - Mới đây khi trả lời câu hỏi: Cứ 100 bác sĩ thì có tới 90 người nhận phong bì, bà Bộ trưởng Y tế cho rằng, ở đâu đó, do quá tải, do chất lượng dịch vụ chưa tốt, nên người bệnh muốn khám trước, khám kỹ mới đưa tiền. Song, con số 90 bác sĩ nhận phong bì chưa có căn cứ, cần phải thống kê. 

- Thì cũng tương tự như con số 30% cán bộ, công chức “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về” mà dư luận phản ánh, khác xa con số 1% được cơ quan chức năng đưa ra. 

- Vậy mà theo số liệu công bố tại cuộc đối thoại phòng chống tham nhũng với chủ đề “Tham nhũng trong ngành y tế” lại cho thấy, số người sử dụng phong bì trong dịch vụ y tế tăng gấp đôi trong 3 năm, từ 13% lên 29%.

- Con số đó chắc đã lạc hậu rồi. Nạn phong bì lót tay đã trở thành luật bất thành văn, tập trung chủ yếu ở bệnh viện Trung ương, tuyến tỉnh. 

- Vì sao ở ta lại tồn tại cái gọi là “luật bất thành văn?”.

- Ông đúng là thiếu “vốn sống” thực tế. Luật bất thành văn là những luật lệ ngầm, ai cũng phải hiểu, nắm cho chắc. Chẳng hạn một người bệnh phải phẫu thuật hay sản phụ sinh nở luôn phải có hai phong bì cho bác sĩ mổ chính và kíp mổ…

- Hiểu rồi, người trước mách người sau cứ thế mà làm, hóa ra thành “văn hóa” phong bì. Thật đáng sợ khi luật bất thành văn trở thành thói quen bình thường.