Nước Biển Đông khó rửa sạch

ANTĐ - Tòa Trọng tài thường trực tại The Hague, Hà Lan vừa đưa ra hạn chót cho Trung Quốc biện hộ vụ kiện quốc tế do Philippines khởi kiện Bắc Kinh về yêu sách “đường lưỡi bò” và hành động xâm lấn chủ quyền, biển đảo. Thế nhưng Trung Quốc đã lớn tiếng nói không tham gia.

- Mặt mũi nào dám vác ra tòa quốc tế để thế giới lên án, chỉ trích. Nếu là “siêu cường” thứ thiệt, đường đường chính chính thì chẳng sợ gì “bẽ mặt” với các nước cả.

- Một giáo sư Học viện Quốc phòng Australia hy vọng mong manh rằng, nếu Philippines thắng kiện Trung Quốc, thì tòa có thể tuyên bố “đường lưỡi bò” là phi pháp và điều này có lợi cho cả khu vực.

- Kiện một nước miệng nói “trỗi dậy hòa bình”, nhưng từ đầu óc cho đến chân tay lại hung hãn, gây gổ với hầu hết “hàng xóm” có khác gì “đấu khẩu” với bức tường.

- Ai chẳng biết thế nhưng vẫn phải lôi họ ra tòa quốc tế cho cả thế giới “vạch mặt, chỉ tên”.

- Trung Quốc chẳng dại gì mà “phơi” mặt ở đó. Dù đã “mặt dạn mày dày” ở Biển Đông họ cũng cố phải vớt vát chút thể diện với quốc tế chứ.

- Nói hơi quá, nước Biển Đông không thể rửa sạch những vết xấu trên bộ mặt thật của họ, nếu vẫn tiếp tục tự mình gây hấn, hung hăng, trơ tráo.