Nghèo còn chơi sang

ANTĐ - 500 triệu đô-la quy ra phở được bao nhiêu bát hở bác?

Ảnh: Dân Việt

- Có mà cả họ nhà bác ăn 10 đời cũng chẳng hết. Dạo này chán cơm nhà hay sao mà trong đầu lúc nào cũng ám ảnh chuyện phở thế?

- Tôi hỏi để biết sự lãng phí mà ngành nông nghiệp phải chi cho việc nhập giống cây trồng.

- Thì không sản xuất được nên mới phải nhập, chuyện bình thường mà.

- Tôi thắc mắc vì rất nhiều loại chúng ta làm ra được nhưng vẫn cho nhập tràn lan như giống củ cải, cà chua, dưa chuột, cải bắp, su hào… Việt Nam là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới mà nhập tới 80% giống lúa lai của Trung Quốc, trong khi chúng ta có hẳn mấy viện chuyên nghiên cứu loại giống này.

- Sao lại có chuyện nghèo mà chơi sang thế nhỉ, hay nhà nước không quan tâm phát triển ngành giống cây trồng?

- Ngược lại, Chính phủ luôn khuyến khích và đầu tư không hạn chế cho việc nghiên cứu giống nhưng thực tế các nhà khoa học rất ít khi nhận đựơc khoản kinh phí này, nên mới có chuyện có người phát minh ra giống mới đành phải bán cho nước ngoài để thu hồi vốn.

- Thế tiền của Nhà nước chạy đi đâu?

- Nó nằm trong tay những nhà quản lý cả đời chẳng làm ra hạt giống nào.

- Đây chính là nguồn gốc của cơ chế xin cho, là bệ đỡ cho lợi ích nhóm, nên thất thoát là khó tránh khỏi. Thực trạng này cần chấn chỉnh sớm.