Mưu hèn, kế bẩn

ANTĐ - Nhiều người mê trái bóng tròn, có con mắt rất tinh tường, có thể nhìn thấy cả “bóng đen” của trái bóng cũng như độ “méo mó”. Chẳng hạn khi trọng tài bắt có lợi cho đội chủ nhà Brazil thì người xem nghĩ ngay đến chuyện FIFA sắp đặt.

- Có người còn so sánh World Cup cũng chẳng hơn gì cái “ao làng” SEA Games với những thiên vị trắng trợn.

- Chỉ một trái bóng tròn nhưng thực ra gói gọn cả bộ mặt của một quốc gia, vì thế mấy nhà bình luận vỉa hè nói rất hay rằng, dù có dùng tiểu xảo, chiêu trò gì thì bóng đá vẫn là thể thao, đã là thể thao thì phải thượng võ.

- Càng xem World Cup càng nhận ra một “triết lý”: Những đội bóng vô địch nhờ lối chơi cống hiến, tinh thần fair-play bao giờ cũng giành được thiện cảm, được ca ngợi nhiều hơn đội dùng tiểu xảo để thắng.

- Xem World Cup, nhưng nhiều người vẫn không mải vui quên chuyện Biển Đông. Bóng đá có lẽ cũng chẳng khác gì những chuyện ứng xử, hành động trong cuộc sống cũng như trong quan hệ giữa các quốc gia. Đã muốn danh xưng là nước lớn thì không thể dùng “mưu hèn, kế bẩn” như Trung Quốc với Việt Nam.