Đốt đuốc tìm người dố

ANTĐ - Đất nước ta rồi sẽ sớm giàu có, sẽ mở mày mở mặt với thiên hạ bác nhỉ.

- Tôi cũng mong thế, nhưng khó lắm. Đất nước thì nhỏ, người lại đông, chèo chống cho đủ ăn, đủ mặc đã bạc mặt rồi.

- Chớ nên bi quan thế, vấn đề là chúng ta đang có nguồn nhân lực chất lượng rất cao, vượt xa những nước tiên tiến.

- Bác có mơ ngủ không đấy. Chỉ xét riêng khu vực Đông Nam Á thôi, nguồn nhân lực nước ta cũng chỉ ở mức làng nhàng thôi, so với Anh, Mỹ thì phải hàng trăm năm nữa chưa chắc đã đuổi kịp họ.

- Bác mê muội thì có. Vừa rồi, một Thạc sỹ tốt nghiệp xuất sắc ở Pháp về thi công chức vào một trường trung học phổ thông mà còn trượt đấy. Không biết thi làm cán bộ giảng dạy đại học còn khó đến đâu. 

- Thạc sỹ cũng có dăm bảy loại. Khối người lấy được bằng cấp cao là nhờ nhiều tiền, có phải do cần cù, chịu khó học tập đâu.

- Trường hợp này hoàn toàn khác. Người này đã từng hướng dẫn học sinh thi tuyển Olympic quốc gia và quốc tế đấy.

- Thật sao. Nếu thế thì phải xem xét lại cung cách thi tuyển công chức hiện nay. Thế những người có trách nhiệm giải thích thế nào?

- Họ bảo, cuộc thi diễn ra hoàn toàn công bằng, dân chủ, đúng quy trình.

- Nếu thế thì “mừng” cho hồng phúc nước nhà. Người như thế mà còn thi trượt, cho thấy, ở nước mình rất hiếm người dốt.