Chọn một quý ông thí điểm

ANTĐ - Phen này Đà Nẵng lại mở đợt “công phá” tội phạm ma túy với chỉ thị rất rắn: “Không áp dụng các tình tiết giảm nhẹ. Đặc biệt, sẽ không đưa vào diện xét đặc xá các loại tội phạm liên quan đến “cái chết trắng”.

Ảnh: Internet

- “Rắn” là đúng rồi, chẳng có nơi nào “mềm tay” với ma túy.

- Nhưng Đà Nẵng đã từng dẹp được hàng rong, ăn xin rồi, quy hoạch đô thị làm tới nơi tới chốn, đường phố thênh thang thẳng tắp.

- Thì cũng có nơi từng dõng dạc tuyên bố chống mại dâm theo kiểu “bêu” tên người mua dâm về cơ quan, gia đình, thậm chí còn bắt đi… quét đường, dọn vệ sinh.

- Nói nghe đơn giản, nhưng còn chuyện làm sao để chọn một “quý ông” nào đó làm thí điểm, sau đó mới… nhân rộng ra.

- Thực ra cũng chẳng khó lắm, nhà nghỉ, khách sạn nhan nhản chỉ cần “mật phục”, xộc vào “bắt tận tay day tận trán”, rồi quay video chiếu cho cơ quan, gia đình là xong.

- Ôi ôi, không khéo lại là phát tán hình ảnh đồi trụy, phạm luật đấy! Thôi thôi, xã hội còn bao việc phải bàn, phải làm, chẳng nên rỗi hơi bàn chuyện chống mại dâm theo kiểu “bắt cóc bỏ đĩa” làm gì.