Chắc chắn sẽ phải “thay máu”

ANTĐ - Chẳng phải ngẫu nhiên, tình trạng bạo lực sân cỏ gia tăng, chơi bóng như “tàn sát” đội bạn lại được dư luận làm ầm ĩ và soi chiếu ở nhiều góc cạnh. 

- Ngay cả trên sân cỏ thế giới cũng không bao giờ hết bạo lực, nhất là ở môn đối kháng, chất tranh đua mạnh đến mức bằng mọi giá để đạt được mục đích. 

- Nói như thế tức là phải “vui vẻ” chấp nhận bạo lực trong cuộc chơi như một sự trút giận, xả áp lực cay cú ăn thua lên đối thủ sao?

- Một số chuyên gia tâm lý xã hội nhận xét rằng, với một số người, bạo lực như một sự giải tỏa áp lực hoặc những điều không được giải tỏa trong cuộc sống. 

- Nếu thế thì bạo lực gia đình, bạo lực ngoài đường và bạo lực thể thao đều có quan hệ… huyết thống với nhau. 

- Bằng chứng hiển nhiên phơi ra ngay trước mắt thiên hạ: thầy giáo đánh học sinh ngay trên bục giảng, cô giáo hành hạ trẻ mầm non. Mới hôm trước, 2 học sinh đón đường tấn công thầy giáo bất tỉnh, thậm chí chém thầy trọng thương. 

- Hiện tượng đám đông đánh hội đồng “cẩu tặc”, đâu phải là trừng phạt cái xấu, cái ác mà là sự giải tỏa ẩn ức mà người ta không được thỏa mãn hàng ngày. 

- Y học đã phân tích những kẻ thiếu kiểm soát lại khoái trá bạo lực, chính là nằm trong nhóm máu. 

- Nếu vậy thì chắc chắn sẽ có những “nhóm máu” thích tham ô, hối lộ, tham nhũng, làm sao thay đổi được?

- Chắc chắn phải “thay máu” để tránh nhiễm trùng máu cho cả “cơ thể” xã hội.