Cần có bàn tay thép

ANTĐ - Một tờ báo của thế hệ trẻ vừa mở diễn đàn “Tội ác đến từ đâu?”, thu hút giới trẻ, chuyên gia tâm lý, pháp luật kể cả phụ huynh, giáo viên. 

- Lẽ ra diễn đàn “nóng” này phải “khai mạc” từ lâu rồi. Dư luận đã từng kinh hoàng trước một số vụ cướp của, giết người man rợ mà kẻ thủ ác ở tuổi thanh thiếu niên. 

- Muộn còn hơn không! Để trả lời câu hỏi “Tội ác đến từ đâu?” đâu phải dễ. Nếu chỉ nhìn vào nguyên nhân gây án dẫn đến án mạng thì khó diệt trừ tận gốc cái ác. Chẳng hạn chỉ vì va chạm trên đường, từ cái nhìn đểu hoặc vì thiếu tiền chơi game, vì sĩ diện với bạn gái là cướp tiệm vàng, chém người trên đường phố.

- Các chuyên gia tâm lý, các nhà xã hội học, tội phạm học chẳng đã từng “mổ xẻ” tình trạng tội phạm ngày càng trẻ hóa. Mầm mống từ bạo hành gia đình, tổ ấm tan hoang, cho tới phim ảnh bạo lực, trò chơi bạo lực…

- Đúng là tội ác đến từ nhiều phía, gốc rễ của nó có nguy cơ lây lan đến mức đáng báo động. Chỉ trong chục năm đã có tới 8.500 vụ chống người thi hành công vụ.

- Chính vì thế đang có dự thảo nghị định cho phép công an được nổ súng khi gặp trường hợp kẻ chống người thi hành công vụ ở mức độ nghiêm trọng.

- Công an là đại diện cho quyền lực của Nhà nước, dân phải biết “kiêng nể”, phải biết “sợ”. Không thể có chuyện tấn công, chém công an, bắn trả lại. 

- Tôi ủng hộ cả hai tay, muốn nhổ tận rễ tội ác, tội phạm thì phải có bàn tay thép trấn áp những kẻ manh động, phạm tội đặc  biệt nghiêm trọng, có vũ khí nguy hiểm. 

- Luật pháp nước nào cũng phải cần đến bàn tay thép thì dân mới yên tâm, vững tin vào cái thiện. Không thể để cái ác cứ nhơn nhơn, nhờn pháp luật được.