Bỗng nhiên thấy vui

ANTĐ - Vui quá là vui bác ạ.

- Chắc mới trúng lô đề à?

- Không, tôi vui vì bọn trẻ ngày càng giỏi, hơn cả người lớn chúng ta. Hôm vừa rồi, tại một buổi lễ khai giảng năm học mới, một vị rất to, nguyên là Bộ trưởng Bộ Học đã gọi một em học sinh lớp 9 lên hỏi: Cháu học giỏi để làm gì, bác biết câu trả lời thế nào không?

- Chắc cháu bảo học để làm phi công, làm bác sỹ, kiếm được nhiều tiền để sáng nào cũng đưa bố mẹ đi ăn phở chứ gì.

- Bác lúc nào cũng phở, cháu trả lời là: Học để làm người.

- Ôi dào, tôi có học mấy đâu mà vẫn là người đấy thôi. Thế sau khi nghe trả lời như vậy, “vị rất to” đó có ý kiến gì không?

- Ông ấy đã tỏ ra rất ngưỡng mộ và bảo cháu bé rằng, cháu còn nhỏ mà đã có nhân cách, trình độ của một Giáo sư, Bộ trưởng rồi.

- Cái này hay đây. 

- Đúng thế thật, nhiều người cố “học” để có bằng cấp cao, để được bổ nhiệm, nhằm kiếm được ngôi nhà to, két đầy tiền, để được ăn sung mặc sướng, có “thí” cho ai cái gì bao giờ.

- Những vị học thật còn đỡ, nhiều giáo sư suốt ngày chỉ nghĩ mỗi việc “bắn tỉa” đồng nghiệp, tranh quyền đoạt lợi, đạo văn chẳng khác gì mấy thằng móc túi ngoài chợ.

- Loại người ích kỷ, cơ hội thì chấp làm gì. Rất may, thế hệ trẻ bây giờ đã nghĩ khác, làm khác. Thật vui quá.