Bó tay trước “bắt tay”?

ANTĐ - Thực phẩm, dược phẩm và mỹ phẩm có lẽ là ba thứ đập vào mắt, dội vào tai nhiều nhất hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng trên truyền hình.

- Dễ hiểu thôi, ba thứ “nhu yếu phẩm” đó không thể thiếu trong đời sống người dân thành thị, ăn uống bổ dưỡng, thuốc men chữa bệnh và làm đẹp cơ thể.

- Trong những thứ ẩm thực bổ béo quảng cáo vào “giờ vàng”, thì sữa trẻ em hấp dẫn nhất. Ấy vậy mà,  nghe nói mọi dòng sữa thơm ngon, tăng trưởng đều nằm trong bàn tay của 5 “ông lớn”.

- Một bàn tay “độc quyền” đã đủ “chết”, 5 bàn tay cùng bóp giá thì “bầu sữa” cho trẻ chắc chắn sẽ… đắng ngắt.

- Báo chí đưa tin, kể từ cuối năm ngoái đến nay, 5 “ông lớn” sữa cùng “đồng tình”, đồng loạt tăng từ 5-10% giá những nhãn sữa “khủng”.

- Chính vì vậy, phải huy động tới bốn “ông” Bộ Tài chính, Công Thương, Y tế, và Tư pháp cùng đồng loạt ra quân để “khám” tổng thể thị trường. Mũi nhọn là nhắm vào 5 “ông lớn” đang chiếm lĩnh thị phần chi phối.

- Giả dụ có “bắt tận tay, day tận trán” kiểu bắt tay cạnh tranh không lành mạnh, độc quyền thị trường thì cũng chỉ phạt khoảng 60 triệu đồng, ăn thua gì!

- Bắt tay nhau là thể hiện sự thân thiện, chân tình. Còn “bắt tay” để “bóp cổ” người dân, bóp nghẹt dòng sữa của trẻ thơ thì dứt khoát phải… chặn tay.

- Còn nhiều kiểu “bắt tay”, khó chặn lắm: bắt chéo tay sở hữu ngân hàng, lợi ích nhóm, rồi bắt tay “đi đêm” đấu thầu, lo lót, chạy chọt… Tôi lo ngại rằng dân ta đành… bó tay thôi.