Ông Bạc Hy Lai nói vợ bị “tâm thần”

ANTĐ - Cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, Bạc Hy Lai đã mô tả vợ là “tâm thần” trong ngày thứ hai xét xử ông này tại Tòa án trung cấp thành phố Tế Nam thuộc tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc, với các cáo buộc tham nhũng, nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực. 

Ông Bạc Hy Lai (bên trái) tại tòa hôm 23-8

Trong đoạn băng được quay từ trước và được tòa phát lại hôm 23-8, bà Cốc Khai Lai, vợ ông Bạc Hy Lai, đã kể lại việc nói với chồng hàng loạt khoản tiền nhận hối lộ, nhưng ông Bạc Hy Lai nói trước tòa rằng vợ ông thần kinh không ổn định. Theo ông Bạc Hy Lai, vợ ông thường so sánh mình với nhân vật Kinh Kha (hơn 2.000 năm trước định ám sát Tần Thủy Hoàng nhưng thất bại), và từng nói với ông rằng bà có cảm giác như “người hùng” khi sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood. “Riêng chuyện đó cũng đủ cho thấy bà ấy thần kinh ra sao”, ông Bạc Hy Lai nói.

Cũng trong đoạn băng trên, khi được các công tố viên hỏi về việc liệu ông Bạc Hy Lai có biết khoản tiền hối lộ 20,7 triệu NDT (3,4 triệu USD) của doanh nhân Từ Minh hay không, bà Cốc Khai Lai nói rằng, ông Bạc Hy Lai có biết và bà đã nói với ông ấy về việc đó. Tuy nhiên, ông Bạc Hy Lai đã phản bác lại lời chứng trên. “Bà ấy bị thần kinh và thường nói sai sự thật. Các điều tra viên đã gây áp lực để bà ấy buộc tội tôi khi thần kinh bà ấy không bình thường”, ông Bạc Hy Lai nói.

Theo kế hoạch ban đầu, vụ xét xử ông Bạc Hy Lai diễn ra trong hai ngày 22 và 23-8, nhưng sau khi nhận được sự đồng ý của các công tố viên, bị cáo và luật sư bảo vệ, hội đồng xét xử quyết định tiếp tục phiên xét xử ông Bạc Hy Lai trong ngày hôm nay 24-8.