Chuyến bay AH-5017 của Algeria:

Nhân chứng thấy máy bay trúng sét, rơi tự do

ANTĐ - Ngày 25-7, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết, toàn bộ 116 người gồm phi hành đoàn và hành khách trên chiếc máy bay MD83 mang số hiệu AH5017 của Hãng hàng không Algeria (Air Algerie) bị rơi ngày 24-7 đã thiệt mạng. 

Mảnh vỡ của chiếc máy bay xấu số

Chiếc máy bay đã rơi ở khu vực giữa thị trấn Aguelhok và Kidal (phía bắc Mali), cách biên giới Burkina Faso 50km về phía bắc. Ông Hollande thông báo các cơ quan chức năng đã tìm thấy một chiếc hộp đen của máy bay và hiện nó đang được chuyển về thành phố Gao của Mali để điều tra. Văn phòng Tổng thống Pháp cũng cho biết một đơn vị quân đội Pháp đã được điều tới bảo vệ hiện trường và thu thập thông tin ban đầu. 

Cùng ngày, Chủ nhiệm Ủy ban điều tra tai nạn hàng không  Burkina Faso cho hay, thi thể của những nạn nhân, di vật của họ và mảnh vỡ của chiếc máy bay xấu số đã được phát hiện trong tình trạng cháy đen. Một số nguồn tin dẫn lời ông Louis Berthaud, một quan chức thị trấn Gossi, miền trung Mali, cho biết những người chăn gia súc ở Hamni-Ganda (Mali) đã tận mắt thấy quá trình chiếc máy bay bị rơi. “Nhân chứng cho biết chiếc máy bay của Algeria đã bị sét đánh trúng. Trước khi rơi tự do, AH-5017 đã bốc cháy” – ông Louis Berthaud nói. 

Sau khi xác chiếc máy bay được tìm thấy ở miền bắc Mali, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve đã bác bỏ khả năng máy bay này bị bắn hạ dù khu vực này có thể có lực lượng phiến quân hoạt động. Tổng thống Burkina Faso Blaise Compaore đã tuyên bố quốc tang tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng do vụ tai nạn máy bay của Algeria trong 2 ngày, bắt đầu từ hôm qua.