Ngày 21 đẫm máu ở Iraq: 2 tướng và 23 lính thiệt mạng

ANTĐ - Ngày 21-12, một loạt vụ tấn công liều chết đã xảy ra trên khắp đất nước Iraq làm ít nhất 25 người thiệt mạng trong đó có hai thiếu tướng, và 26 người bị thương.

Vụ tấn công đẫm máu nhất xảy ra tại tỉnh Anbar, miền Tây Iraq, nơi có đa số dân là người Hồi giáo dòng Sunni sinh sống, khi quân nổi dậy tấn công lực lượng an ninh Iraq đang truy quét vào trại huấn luyện của al-Qaeda ở khu vực sa mạc Wadi Houran làm ít nhất 15 binh lính thiệt mạng, trong đó có Thiếu tướng Mohammed al-Karawi. Ngoài ra, có 14 binh lính khác bị thương trong vụ tấn công này.

Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki đã lệnh cho quân đội trong khu vực tiến hành một chiến dịch truy tìm các phần tử đã thực hiện vụ tấn công đẫm máu trên.

Ở miền bắc Iraq, 2 sỹ quan cảnh sát cao cấp và cảnh sát khác đã thiệt mạng trong một vụ nổ bom xe hơi ở thành phố Shirqat. Còn ở thành phố tây nam Kirkuk, một sỹ quan và một binh lính cũng thiệt mạng trong một vụ đánh bom ven đường nhàm vào đoàn tuần tra của quân đội, cảnh sát địa phương cho biết.

Trong đó, Thiếu tướng Abdul-Aziz al-Maghour, người đứng đầu văn phòng điều phối an ninh tỉnh Nineveh và con trai đã bị thương nặng khi các tay súng tấn công nhà riêng của ông ở thị trấn Qaiyara, cách Baghdad khoảng 350km về phía bắc.

Cũng trong sáng 21-12, các tay súng đi trên một chiếc xe chạy với tốc độ cao đã nổ súng vào trạm kiểm soát của cảnh sát ở thành phố Fallujah, khiến ít nhất 4 cảnh sát thiệt mạng.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, bạo lực trong 11 tháng qua tại Iraq đã cướp đi sinh mạng của 8.109 người.