Hé lộ cuộc gọi cứu hộ đầu tiên từ phà chìm Sewol

ANTĐ - Cuộc gọi đầu tiên từ chiếc phà bị đắm Sewol không phải từ phía thủy thủ đoàn mà được thực hiện bởi một cậu bé với giọng nói run rẩy, sợ hãi.

“Cậu bé thực hiện cuộc gọi khẩn cấp tới số 119, thông qua dịch vụ cứu hỏa và chuyển đến bảo vệ bờ biển 2 phút sau đó. Ngay sau đó là khoảng 20 cuộc gọi khác từ trẻ em trên tàu với số điện thoại khẩn cấp”, một nhân viên cứu hỏa nói với Reuters.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực hết mình để tìm kiếm những người mất tích

Phà Sewol bị chìm thứ tư tuần trước khi đi từ phía nam cảng Incheon đến hòn đảo Jeju. Có 476 hành khách và phi hành đoàn trên tàu, trong số đó 339 là học sinh và giáo viên trường trung học Danwon. Chỉ 174 người đã được cứu thoát và những người còn lại đều đã cho là bị chết đuối.

“Cậu bé gọi cứu hộ đầu tiên có tên thường gọi là Choi, là một trong những người bị mất tích. Giọng cậu run rẩy và hoảng loạn, chúng tôi phải mất một thời gian để xác định nơi xảy ra vụ tai nạn”, một nhân viên cứu hỏa khác nói với truyền hình MB.

Thuyền trưởng Lee Joon-seok và 2 thành viên thủy thủ đoàn khác bị bắt hôm 20/4 vì tội sơ suất trong khi làm nhiệm vụ và vi phạm các quy định hàng hải. Thuyền trưởng Lee nhiều khả năng phải đối mặt với án tù chung thân không chỉ vì tội lơ là nhiệm vụ mà còn vì cố gắng che giấu sự thật.

Các nhà chức trách cũng đang điều tra gia đình Yoo – chủ sở hữu công ty điều hành chiếc phà xấu số Sewol, Chonghaejin Marine Co Ltd. Các công tố viên đang nghi ngờ công ty này trốn thuế. Tuy nhiên, phát ngôn viên tại cơ quan thuế từ chối bình luận về vấn đề này.