Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn, pháo kích tiếp tục hoành hành tại Dải Gaza.

ANTĐ - Ngày 30-7, mặc dù Israel đã tuyên bố lệnh ngừng bắn đơn phương kéo dài 4 giờ, nhưng tiếng pháo tại Dải Gaza vẫn vang lên.
Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn, pháo kích tiếp tục hoành hành tại Dải Gaza. ảnh 1

Bé gái bị thương sau đợt pháo kích của Israel vào trường học ở Dải Gaza 

Cũng trong ngày 30-7, quân đội Israel đã nã pháo vào một trại tị nạn trong thành phố  gần Dải Gaza khiến ít nhất 17 người Palestine thiệt mạng và hơn 150 người bị thương.

Các báo cáo cho biết, các cuộc đánh bom đều nhằm vào Al-Shujaiya, một quận ở phía đông thành phố Gaza. Tại đây, lực lượng không quân Israel đã ném quả bom đầu tiên vào một trạm xăng, khiến cho nhiên liệu trong bồn chứa phát nổ. Ngay lập tức, các cư dân trong quận cố gắng sơ tán đến những nơi an toàn và tụ tập gần đó. Thật không may, quả pháo tiếp theo đã nã vào nơi người dân đang tị nạn, gây hậu quả nghiêm trọng. Hầu hết những người chết đều là những người làm việc cho một cổng thông tin địa phương.

Chỉ trong ngày 30-7, đã có tới 90 người thiệt mạng tại dải Gaza vì các cuộc tấn công của Israel. Tính từ ngày 8-7 tới nay, đã có hàng ngàn người chết và bị thương, con số này lên đến 1.300 người chết và hơn 7000 người bị thương.

Mặc dù Israel tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài 4 giờ vào ngày 30-7, nhưng các cuộc tấn công vẫn liên tiếp nổ ra tại dải Gaza và gây họa cho dân thường.