Truy tố binh lính đầu hàng: Sự bất lực của Kiev

ANTĐ - Tổng thống tạm quyền Ukraine Aleksandr Turchinov cho biết, Ukraine sẽ đưa các binh sĩ đầu hàng người biểu tình ở thành phố Kramatorsk ra trước tòa án binh.

Phát biểu tại phiên họp Quốc hội Ukraine ngày 17-4, Tổng thống tạm quyền Ukraine Aleksandr Turchinov cho biết, các binh sĩ buông súng đầu hàng người biểu tình ở miền đông, trong chiến dịch đàn áp diễn ra vào ngày 14-04 sẽ bị đưa ra truy tố trước tòa án binh. Ngoài ra, lữ đoàn dù 25 sẽ bị giải thể.

Lữ đoàn Dù Dnipropetrovsk số 25 của lực lượng vũ trang Ukraina, đóng gần Slavyansk đã đứng về phía lực lượng dân quân tự vệ Donbass. Ông Vyacheslav Ponomarev, quyền thị trưởng kiêm chỉ huy tiểu đoàn tự vệ thành phố Slavyansk thông báo, những người lính này đã buông súng sau khi nghe người dân giải thích về ý nguyện của họ.

Tiếp theo, vào ngày 16-4, khoảng 50 binh sĩ Ukraine đã chuyển sang lực lượng tự vệ của người biểu tình ở thành phố Kramatorsk mang theo 6 xe bọc thép. Sau đó, những người biểu tình đã lái các xe bọc thép này vào thành phố Kramatorsk với cờ Nga và cờ Cộng Hòa Donetsk trên xe.

Cũng giống như những người lính của lữ đoàn dù 25, sau khi bị người biểu tình chặn lại và được họ giải thích về vấn đề ở đây chỉ có người dân Ukraine, chẳng có người Nga nào để họ phải chiến đấu, những binh sĩ này buông súng đầu hàng.

Truy tố binh lính đầu hàng: Sự bất lực của Kiev ảnh 1

Lực lượng tự vệ đánh xe thiết giáp của quân Ukraine vào thành phố


Theo lời giải thích từ những binh sĩ này, họ không muốn chiến đấu chống lại những người dân địa phương. Trước đó, họ nhận được lệnh chống lại “những người Nga xâm lược”. 

Tình hình Ukraine đã vượt khỏi sự kiểm soát của Kiev. Trong ngày 16-04, nhân dân vùng Odessa ở phía tây nam nước này đã tuyên bố xây dựng Nhà nước độc lập, còn các tỉnh phía đông cũng tuyên bố thành lập “Liên bang đông nam Ukraine”. Phong trào li khai đòi độc lập và Liên bang hóa Ukraine đã lan rộng từ đông sang tây.

Sau mấy ngày đầu sử dụng lực lượng an ninh nhưng không có kết quả, Kiev đã sử dụng đến quân đội nhưng quân sĩ Ukraine có tinh thần rất thấp. Trong vòng vây của người dân Ukraine, họ hoặc là buông súng chạy về phía người biểu tình hoặc rút về địa điểm tập kết, không dám tấn công nhân dân.