Tình yêu biển đảo gửi vào món quà Trung thu

ANTĐ - Dịp này phố Hàng Mã đã bắt đầu nhộp nhịp, đông đúc. Nó báo hiệu mùa tết Trung Thu truyền thống sắp đến.

Sự khác biệt trên con phố Hàng Mã không chỉ bởi những ánh đèn màu rực rỡ của đồ chơi, tiếng trống lân hay dòng người nhộn nhịp mà năm nay ngoài những món quà truyền thống vui tết Trung Thu còn có cả tình yêu biển đảo quê hương gửi vào món quà cho đêm trăng rằm.

Không hẳn cứ phải mua đồ chơi vào dịp này mới lên phố Hàng Mã mà là vì muốn tìm lại một khoảnh khắc hay không khí khác thường. Có nhiều lý do tìm đến phố đồ chơi trung thu Hàng Mã nhưng lý do tìm đến để hòa vào không khí nhộn nhịp của “tết trăng rằm” dường như mới là sức hội tụ để con phố này trở nên đông vui hơn. Và năm nào cũng vậy trước khoảng 2 tuần trăng rằm là con phố trở thành tâm điểm không chỉ của những đứa trẻ mà còn là của nhiều thanh niên Hà Nội.

Những hình ảnh "phố trung thu".

Mặt nạ Trung Thu truyền thống làm bằng giấy bồi

Mặc dù còn gần hai tuần nữa mới đến Trung Thu nhưng
phố Hàng Mã đã bắt đầu đông đúc, nhộn nhịp

Ngoài đồ chơi truyền thống năm nay những đồ chơi in hình biển đảo được nhiều người lựa chọn 

Hình ảnh người lính hải quân...

...và chân dung vị tướng tài ba của lịch sử dân tộc xuất hiện nhiều trên đồ  chơi Trung Thu

Những đôi bạn trẻ hòa vào không khí  tết Trung Thu sớm trên phố Hàng Mã

Một người mẹ đưa bé đi chơi Hàng Mã

Đèn ông sao truyền thống....

...xen với những món quà tân thời

Một quầy hàng đồ chơi trên phố Hàng Mã

Gọng kính không tròng với nhiều màu sắc

Hai thiếu nữ mua hàng tại quầy bán đồ chơi hình các con vật vui nhộn

Những đồ chơi mang tính bạo lực bày ở vỉa hè phố Hàng Mã