Sáng tạo cây thế độc đáo

(ANTĐ) - Chàng sinh viên có khuôn mặt hiền lành tôi gặp tên là Nguyễn Việt Hòa, sinh viên năm cuối khoa Tạo dáng công nghiệp, Viện Đại học Mở Hà Nội. Căn hộ của Hòa trên tầng ba của một khu tập thể 435A đường Giải Phóng kiêm luôn “xưởng” sản xuất cây cảnh bonsai nghệ thuật được bày biện la liệt các sản phẩm.

Sáng tạo cây thế độc đáo

(ANTĐ) - Chàng sinh viên có khuôn mặt hiền lành tôi gặp tên là Nguyễn Việt Hòa, sinh viên năm cuối khoa Tạo dáng công nghiệp, Viện Đại học Mở Hà Nội. Căn hộ của Hòa trên tầng ba của một khu tập thể 435A đường Giải Phóng kiêm luôn “xưởng” sản xuất cây cảnh bonsai nghệ thuật được bày biện la liệt các sản phẩm.

Điểm độc đáo tạo nên sự thu hút ở chỗ những cây mai, cây đào và các cây thế nghệ thuật, cây hoa cảnh nhiều màu sắc, đủ kiểu dáng ấy được Hòa kết thành từ hàng nghìn, hàng vạn hạt cườm nhỏ li ti và những dây đồng tóc bện lại. Tất cả ánh lên nét cầu kỳ, tinh xảo... từ bàn tay của con người.

Hòa kể, cách đây 3 năm, tình cờ có được một ít hạt cườm và dây đồng, sẵn đôi bàn tay khéo léo nên anh đã thử xâu vài bông hoa tặng bạn gái, tiếp đó, rồi uốn, rồi vặn thành cái cây. Dù ngày đó chưa biết cách dùng dây thép làm lõi nên cây mềm oặt, cứ trực đổ ngả nghiêng, nhưng đã được nhiều người khen ngợi vì ý tưởng lạ, khuyến khích anh tiếp tục phát triển ý tưởng của mình.

Vậy mà thấm thoắt hai năm qua, sản phẩm cây bonsai nghệ thuật “hand made 100%” ấy đã trở thành món quà tặng, đồ trang trí trong gia đình khá độc đáo, được nhiều người ưa chuộng. Chàng trai ở cùng nhà là Hoàng Tùng, sinh viên trường Học viện Tài chính, chuyên làm nhiệm vụ bện dây đồng thành cây, tạo dáng cây, “trồng” cây vào chậu.

Và cuối cùng những khâu hoàn tất sản phẩm, một nhiệm vụ quan trọng không kém thuộc về Thanh và Nhàn, hiện là sinh viên Khoa Thời trang, cùng trường với Hòa. Hai cô gái này đảm nhận khâu xâu “hoa”, tức lồng hạt cườm vào dây đồng. Hòa kể, công việc này khá tỉ mẩn và tốn nhiều thời gian hơn nên đương nhiên thuộc về các bạn gái.

Thử tưởng tượng, mỗi nhánh hoa có từ 5 -10 hạt, một cành gồm 5 nhánh và 3 người trong một ngày mới xâu được một bó gồm 150 cành như thế và để làm một cây thế có hoa loại nhỏ thì dùng hết một bó còn những cây “đại thụ” thì ngốn hết vài bó, thậm chí cả chục bó là chuyện bình thường.

Với 2 nguyên liệu đầu vào hết sức đơn giản và dễ kiếm như hạt cườm, dây đồng, các thành viên trong nhóm của Hòa đã thỏa sức sáng tạo. Với  những bàn tay khéo léo và sự cần  mẫn, chịu khó học hỏi của những người trẻ tuổi, họ đã tạo ra những cây đào thế, mai thế, các loại hoa, cây cảnh đủ màu sắc, từ sắc trắng tinh khôi, vàng rực rỡ hoặc đỏ quý phái đang bung nở trong những dáng thác đổ, phụ tử, mẫu tử… mềm mại mà cũng vô cùng cứng cáp.

Và cứ mỗi dịp xuân về, gian hàng của cả nhóm tại Hội chợ xuân luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của khách thăm quan. ít người nào đi qua mà lại không bị “hớp hồn” bởi những chậu cây thế lạ mắt, cầu kỳ và đẹp đẽ ấy. Ai cũng muốn tận tay mình được sờ vào để thấy được độ bền vĩnh cửu của thứ sản phẩm thủ công, giàu sức sáng tạo này.

Và hầu như ai cũng  tỏ rõ sự ngạc nhiên khi biết người có đôi bàn tay khéo léo tạo ra chúng lại là những cô cậu sinh viên. Hiện nay Hòa chủ yếu bán và giới thiệu sản phẩm thông qua hệ thống mạng Internet. Khi chúng tôi còn đang ngồi ở “xưởng” sản xuất của Hòa thì liên tiếp có  khách đến mua sản phẩm trực tuyến.

“Shop” của Hòa “nổi tiếng” đến mức ngay cả bà con lối xóm tại khu tập thể nơi anh ở chẳng còn thấy ngạc nhiên mà chỉ ân cần chỉ nhà và nói: “Nhiều người hỏi lối lên phòng 309 lắm…”. Đầu tư thêm vốn, mở rộng quy mô sản xuất, thiết kế  một website chuyên nghiệp để giới thiệu sản phẩm thay vì phụ thuộc vào việc bán hàng trên các trang web khác đó là những kế hoạch mà nhóm của Hòa đang ấp ủ trong tương lai gần.

Ngọc Phương