Kinh hoàng ma trận ống nước ở Hà thành

ANTĐ - Có lẽ không nơi nào trên thế giới xuất hiện những nét đặc sắc của cuộc sống đô thị như Hà Nội. Bên trong một số khu tập thể với kiến trúc Liên Xô cũ chợt loằng ngoằng ma trận với các đường ống nước.

Nhà B4 Nam Thành Công với hơn 60 đường ống nước cắm chung vào một bể nước

Vắt qua hiên nhà

....và chạy lên các căn hộ.

Do hút nước từ thấp lên cao nên luôn phải có ổ điện cho các máy bơm

Những ống nước đã trở thành nét trang trí ấn tượng cho khu nhà này

Người dân đi bộ, thi thoảng ngước mắt lên là có thể ngắm nhìn bầu trời được tô điểm bằng ống nước

Khu nhà 2 Lê Phụng Hiểu mang dáng dấp chuyên nghiệp hơn với hàng chục máy bơm được quy tụ về một mối ... 

Hệ thống hút nước từ bể ngầm

Nếu ống nước của một hộ bị trục trặc thì rất khó phát hiện chỗ cần sửa

Người thì nói ma trận ống nước làm mất mỹ quan đô thị, kẻ lãng mạn lại cho rằng chúng đẹp như tranh vẽ

 Và người dân vẫn sống bình thường

Ống nước với dây diện quyện vào nhau, rất dễ gây nguy cơ cháy nổ

Khu nhà E4 tập thể Đại học Y còn khủng khiếp hơn khi chằng chịt các đường ống không phải dẫn nước sạch mà dẫn nước thải. Mỗi tầng với 24 hộ nhưng chỉ có hai hộ có nhà vệ sinh. 22 hộ còn lại tự "bổ sung" nhà vệ sinh và lắp ống dẫn nước thải ra ngoài.

Các ống nước thải này nằm ngay trên đầu khu vực đi bộ và xả trực tiếp xuống sân chung. Nhiều ống đã cũ, hỏng và vỡ, khiến nước thải chảy tong tỏng, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 

Những đồng hồ đo nước đã quá cũ kỹ.