Hốt hoảng đi giải hạn đầu năm: Ngu muội "nướng" tiền cho thầy bói

ANTĐ - Như thể đến hẹn lại lên, sau Tết, nhà nhà khăn gói lên ngược, xuống xuôi tìm thầy xem bói giải hạn.

Chuyện cúng lễ đầu năm hay cắt sao, đổi sao chẳng còn là chuyện lạ. Cái lạ là ở chỗ cách thức thực hiện. Sự cuồng tín đôi khi biến những điều linh thiêng thành trò cười…

Vợ chồng khốn khổ theo mẹ giải hạn

Đã thành thông lệ của gia đình hay đúng hơn là thông lệ của mẹ chồng, hàng năm cứ đến mùng 5 Tết là hai vợ chồng Hùng - Lan lại phải theo mẹ đến lễ thầy để xem quẻ đầu năm. Nói về mẹ chồng, Lan than thở: “Trần đời em chưa từng thấy ai mê tín như mẹ mình. Vì mê tín nên làm toàn chuyện quái gở mà con cháu thì không ai nói được bà”. Hàng năm, vợ chồng cô chỉ việc đi theo mẹ rồi mọi lễ lạt đều do mẹ lo nhưng năm nay thì khác, mẹ chồng nói cả Hùng và Lan bị sao xấu chiếu nên việc giải hạn nhất thiết phải có hai người cùng tham gia. Bà nói: “Sao Thái Bạch quét sạch cửa nhà. Quét xong cửa nhà thì quét sang người, anh chị không nghe tôi mất người, mất của thì ai chịu?”. Lan muốn làm vừa lòng mẹ chồng lại thêm phần nghe mẹ nói nên có chút sợ hãi nên im lặng thực hiện mọi yêu cầu của mẹ dù là vô lí.

Bị sao xấu chiếu thì việc đầu tiên nhất định phải làm là cắt sao giải hạn. Thầy dặn mùng 10 âm nhà thầy có một lễ giải và nhất định gia đình Lan chỉ có đúng ngày ấy để làm, nếu vào ngày khác thì chắc chắn không cắt được sao, không giải được hạn, người mất, tiền mất. Nghe đến đây, mẹ chồng cô đã rụng rời chân tay, vội vã xin thầy lễ để về sắm, kịp đến ngày giải hạn. Việc đầu tiên phải làm là tìm một nam, một nữ và tổ chức đám cưới cho Hùng và Lan với họ, nói dễ hiểu hơn là cưới vợ mới, chồng mới cho con trai, con dâu để hoán cung, hoán mệnh. Dù chỉ là cưới giả nhưng thầy yêu cầu phải làm linh đình như cưới thật, có điều khách mời chỉ toàn là hình nhân. Những hình nhân này sẽ được thầy ghi tuổi, ghi mệnh và sao chiếu mệnh sao cho có thể hứng hộ Hùng và Lan những tai ương xấu xí mà sao Thái Bạch có thể gây ra cho hai vợ chồng.

Khi cắt sao, người cắt sẽ cần một con dao, một chậu nước, 36 đồng xu và một ngọn nến. Thường thì đồng xu sẽ được thầy chuẩn bị nhưng khi giải hạn cho nhà Lan, thầy nói vì sao quá xấu nên cần phải đúc xu mới toàn bộ bằng bạc để nó có thể khử được mọi điều đen đủi. Mẹ chồng Lan phải đi 36 cửa hàng vàng bạc nơi mà chủ tiệm hợp mệnh với gia đình bà, đặt mỗi nơi đúc một đồng xu để kịp đến mùng 10 làm lễ, bà sẽ có đủ 36 đồng xu bạc để cắt sao.

Riêng với vợ chồng Lan, thầy yêu cầu hai vợ chồng cho đến hết tháng Giêng không được sống cùng nhau mà phải dọn sang ở với chồng mới, vợ mới. Họ phải coi nhau như những người không quen biết, “để sao xấu không có cơ hội nhập vào làm một, khiến sự việc đã xấu lại càng xấu”. Nghe lời mẹ, hai vợ chồng đành sang ở nhờ chồng hờ, vợ hờ của mình. Những ngày ấy, mẹ chồng cũng yêu cầu con trai và con dâu tuyệt đối không được tiếp xúc với người khác giới trừ vợ hờ, chồng hờ. Điều đó đồng nghĩa với việc, mới đầu năm mới mà hai vợ chồng Lan đã phải xin nghỉ phép để không phải đi làm. Mọi sinh hoạt ăn uống hoặc có việc gì cần, Lan và Hùng đều phải nhờ đến “chồng”, “vợ” của mình.

Xem sao chiếu mệnh nở rộ ở một số chùa.

Vì hai con đã bị “cấm cửa” nên mọi lễ lạt còn lại đều do một tay mẹ chồng Lan lo. Đồ lễ được thầy yêu cầu tất cả phải màu đỏ. Bà tức tốc đặt may ba bộ quần áo màu đỏ cho mình, con trai và con dâu. Tiền vàng, sớ, mâm... đều được nhuộm đỏ theo đúng yêu cầu. Bà cũng tin tưởng rằng màu đỏ sẽ mang lại nhiều may mắn nên chẳng hề tiếc tiền sắm lễ.

Đợi chờ mãi thì ngày hành lễ cũng đến. Hùng và Lan sau khi mặc quần áo đỏ mẹ đặt may cho, được chồng hờ, vợ hờ đưa đến nhà thầy. Sau khi thầy đọc sớ, xin cưới lại cho hai người và được bề trên đồng ý thì Hùng và Lan mới được nói chuyện với nhau. Giờ cắt sao được ấn định vào 11 giờ đêm vì lúc đó sao đã lên cao và rất sáng, rất rõ, rất tốt cho việc cắt sao xấu. Cả ba hầu lễ để thầy cắt sao cho các gia đình khác năm, sáu tiếng đồng hồ. Đến khi hai chân mỏi rã rời thì mới đến lúc lễ giải hạn của gia đình Lan bắt đầu được thực hiện. Thế nhưng cắt đến ba, bốn lần đều không thành, lần nào chữ Tử cũng là chữ còn sót lại trong cặp bốn Sinh, Lão, Bệnh, Tử. Đến khi đổi dao, đổi nến, đổi nước, rắc nến cũng không cắt được sao thì bà mẹ chồng Lan bật khóc nức nở.

Bà sợ hãi, cứ ôm lấy con trai mà khóc: “Hạn này không qua, mẹ mà mất con thì mẹ biết làm sao đây hả trời?”. Thầy yêu cầu cả nhà về gom đủ 1 triệu tiền 500 đồng để đúng 11 giờ đêm hôm sau thầy sẽ làm lễ khác, giải hạn cho nhà bà. Sau khi quýnh quáng vái lạy thầy để ra về, mẹ chồng Lan gọi điện cho tất cả những người thân quen, họ hàng, bà đến những điểm đổi tiền lẻ đi chùa để gom cho kì đủ 1 triệu tiền 500 đồng. Mướt mải cả ngày trời, đến tối mịt, nhà Lan cũng gom đủ tiền theo lời thầy dặn. Mẹ chồng Lan lại hớt hải kéo hai con đến nhà thầy. Sau khi đốt sạch 1 triệu tiền 500 đồng, thầy bắt đầu dâng sao giải hạn. Ba lần không thành thì cuối cùng, đến lần thứ tư, mọi chuyện cũng như ý. Lan thở phào nhẹ nhõm: “May mà xong rồi nếu không chắc thầy phải yêu cầu đổi 2 triêu tiền 500 đồng mất”.

Vất vả ngược xuôi, mãi thì mẹ chồng Lan cũng đã đạt được ý nguyện của mình. Lan kể, giờ mẹ chồng cô lại đang theo các bà trong xóm đi chùa xin lộc: “Năm nay chẳng biết xui may thế nào nhưng em thấy giải hạn kiểu này thì vất vả quá” - Cô tâm sự.

Trốn Tết đi tìm lộc

Không đợi qua những ngày Tết chính, ngay khi thời khắc giao thời vừa qua, chị Hoa (Nhân Chính, Hà Nội) đã vội vã yêu cầu chồng lái xe đưa mình xuống Nam Định để đến xem bói nhà thầy mà hàng năm chị vẫn thường qua. Sở dĩ chị phải đi sớm như vậy vì năm nay, sau khi bấm tay, thầy phán rằng vận hạn nhà chị chỉ xem chuẩn nhất và cũng chỉ có giờ đấy mới soi rõ nhất xem nhà chị nên giải hạn kiểu gì. Mặc cho chồng cằn nhằn, Hoa vẫn nhất quyết vội vã đến nhà thầy trong đêm.

Đến nơi, vợ chồng chị lại phải đợi thầy thêm 4 tiếng đồng hồ vì thầy nói “bóng” chưa về nên chưa xem được. Sáng bảnh hôm mùng một, thầy mới uể oải dậy và bắt đầu xem vận hạn cho gia đình chị Hoa. Vừa nhìn thấy chị, thầy đã chau mày khó chịu: “Sao cô lại cắt cái mái bằng thế kia? Tối tăm hết mặt. Mặt như thế thì phúc lộc nào dám đến nữa?”. Xin âm dương xong, thầy bắt đầu phán, lắc đầu chèm chẹp: “Nhà cô năm nay chẳng có phúc, có lộc gì cả. Toàn tai ương xấu xa thôi”. Hoa nghe đến đấy đã nước mắt giàn giụa, lạy thầy như tế sao, xin thầy giúp giải hạn. Chậm rãi uống ngụm nước chè, thầy nói: “Trước tiên, về làm lại bàn thờ đã rồi đến thầy nói chuyện tiếp”.

Theo lời phán thì bàn thờ nhà chị Hoa đã làm sai nên tổ tiên nổi giận. Vội vã trở về, mùng hai Tết, chị Hoa đã sang nói khó với nhà mộc để đóng bàn thờ mới và nhờ thầy để chuyển bàn thờ xuống phòng khách chứ không để ở trong gian thờ nữa. Thầy yêu cầu nhà Hoa phải thắp hương liên tục, không để cho hương tàn trong vòng 100 ngày. Đồng thời Hoa bị buộc đi sửa sang lại tóc. Chị phải cắt hết tóc mái và để tóc như con trai, “để cho bóng mãnh ông không đi theo gieo họa cho chị nữa”. Tết năm nay nhà Hoa cũng đóng cửa không tiếp khách để phòng trừ có người không hợp mệnh đến chúc Tết nhà mình hoặc giả có người nặng vía mang tai ương đến nhà.

Sau khi lo liệu mọi chuyện hòm hòm, nhà Hoa lại lái xe xuống Nam Định xin lời thầy phán. Năm nay nhà chị, nếu muốn đỡ hạn thì chỉ có thể nhờ cậu con trai mới 5 tuổi đi hầu đồng. Thương con, Hoa xin thầy cho mình đi hầu đồng thay con thì lập tức, thầy nổi giận, đuổi gia đình chị ra khỏi điện. Gần một ngày trời vợ chồng Hoa ngồi quỳ ngoài cổng mới khiến thầy nguôi nguôi giận và đồng ý giúp đỡ gia đình chị giải hạn tiếp. Thằng Bin được chị họ Hoa đưa từ Hà Nội lên để theo hầu đồng thầy trong suốt quá trình làm lễ.

Lễ giải hạn ban đầu sắm sửa những thứ cần thiết đã ngốn của chị gần trăm triệu nhưng thầy nói: “Làm lễ là không được tính toán. Chủ yếu là cái tâm. Nhà chị có hết cả tiền tỉ thì thánh cũng không biết vì thánh chỉ nhìn vào cái tâm của chị thôi”. Trót đâm lao nên phải theo lao, mới đầu năm mới mà Hoa đành muối mặt gọi điện cho họ hàng, bạn bè để hỏi vay tiền. Lễ lạt xong xuôi tưởng đã bớt được gánh nặng nhưng thầy lại có yêu cầu mới rằng: “Thánh nói gia đình chị phải đứng ra xây điện mới cho ngài thì phúc lộc đầy nhà. Không thì tiền mất, người mất. Lúc ấy đừng nói là thánh không thương, không giáng lệnh cho nhé”. Chồng Hoa nghe vậy thì đứng dậy luôn kéo vợ về, không lễ lạt gì nữa nhưng Hoa không chịu, thà mất của còn hơn mất người. Giấu chồng, Hoa về bán mảnh đất đã mua từ lâu định để sau này cho con trai để lấy tiền xây điện. Giờ thì điện mới của nhà thầy đang được xây dựng, lộc nhà Hoa vẫn chưa thấy đến, chỉ biết chị có cái hạn to đùng trước mắt là Hoa đã thành con nợ của rất nhiều người.

Mày râu cũng cuống cuồng tìm thầy

Ngày nay, không chỉ có các bà, các chị quan tâm đến chuyện bói toán mà cánh mày râu cũng có những người hết sức sùng tín, hễ đến đầu năm mới là vội vã đến thầy xem quẻ. Anh H (Phủ Lý, Hà Nam) là một điển hình. Người ta nói anh sùng tín còn hơn cả đàn bà. Sở dĩ như vậy là vì lúc xưa H vốn chỉ là chân xe ôm chạy chở khách kiếm vài đồng qua ngày nhưng bỗng dưng, lô đất anh mua từ lâu lại nằm vào địa phận quy hoạch nên được giá. Sau khi bán đi, H mạnh dạn kinh doanh. Làm đâu trúng đó nên chỉ trong vòng 3 năm, H đã trở thành tỉ phú. Lần ấy, anh đưa cô bạn đi xem bói rồi vui miệng cũng nhờ thầy xem cho.

Nghe thầy phán rằng anh được như bây giờ đều là nhờ có các cụ phù hộ nên phải chăm chỉ hương khói, chùa chiền để hưởng lộc. Ngẫm ra thấy nhiều cái đúng với hoàn cảnh của mình nên H tin ngay. Kể từ ấy, anh chăm chỉ đi chùa, đi lễ. Tháng Giêng năm nào, H cũng dừng lại hết các công việc để đi chùa khấn vái khắp tứ phương. Năm nay, trước khi bắt đầu hành trình quen thuộc của mình, H lại đến thầy xin quẻ đầu năm. Nghe thầy phán lộc sắp đi, anh sắp gặp hạn nặng tới mức khuynh gia bại sản thì H hốt hoảng lắm. Thầy nói tổ tiên nổi dậy vì H được ăn lộc mà không biết cách cúng bái.

Đầu tiên, H phải tìm được cho thầy 10 thiếu nữ vừa tròn 16 tuổi, còn là trinh nữ để bưng lễ. Tiếp đến, anh phải cho làm 49 cành lộc bằng vàng và bằng bạc để cúng tổ tiên. Trong toàn bộ quá trình làm lễ, H không được phép nhìn bất cứ thứ gì. Để đảm bảo điều này được thực hiện đúng, thầy yêu cầu H phải bịt mắt bằng dải lụa đỏ được tẩm nước bùa do thầy đã chuẩn bị sẵn. H phải mua 50 triệu tiền vàng để đốt cho tổ tiên vì “anh được hưởng lộc trần thì anh phải cho người âm hưởng lộc âm với chứ. Cứ ăn một mình thì âm làm sao mà yên được”. Thầy nói H phải li hôn với vợ cũ và cưới vợ mới, hợp cung, hợp mệnh với mình. Vợ cũ có nhiều âm binh đi theo nên ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của H.

Điều này làm H sững người, vợ chồng anh xưa nay vốn rất hòa thuận, yêu thương nhau. Nay đùng một phát thầy bảo bỏ thì H không biết phải xử trí thế nào. Nhưng gia tài hiện giờ nếu bị mất hết thì H không chịu được. Bàn bạc với vợ, hai người quyết định để thầy tìm vợ mới cho H, sẽ làm cưới xin đàng hoàng nhưng đó sẽ chỉ là vợ trên danh nghĩa. Còn H sẽ vẫn ở với vợ cũ. Thầy nghe trình bày từ phía H, gật gù phán: “Không lừa các ngài theo kiểu ấy được. Thôi thì về bảo vợ, đi phẫu thuật chỉnh lại gò má, bỏ tướng cao số đi thì vẫn được ở với vợ mà không phải làm đám cưới với người khác”, vợ H đành chịu đau đi gò lại xương má nhưng vì cơ địa không thích ứng được với hóa chất tiêm vào người nên gây ra biến chứng. Hiện tại, vợ anh vẫn đang nằm trong viện để điều trị. H vẫn ngược xuôi đi chùa khắp nơi vì anh ngây thơ tin rằng phẫu thuật của vợ không thành công là bởi các cụ quở.

Vợ chồng cầu cúng xin con

Vợ chồng Thủy Tú vốn chẳng tin vào chuyện bói toán nhưng hai người lấy nhau đã hơn 10 năm, không sinh được một mụn con nào, đi khám không ra bệnh thì anh chị buộc phải nghe lời mẹ đến nhà thầy xin phá hạn. Sau khi bấm tuổi, thầy nói năm nay Thủy bị sao Văn Hán chiếu mạng. Đây là sao tai tinh, chỉ về tật ách, xấu vào tháng hai và tháng tám âm lịch, nữ không tốt về thai sản. Ngoài ra còn phải đề phòng chuyện qua sự, trong nhà không yên, khó nuôi súc vật.

Thầy yêu cầu hai vợ chồng 29 âm lịch hàng tháng phải làm lễ cúng, viết bài vị mầu đỏ: “Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân”. Thắp 15 ngọn đèn quay về hướng chính Đông để cúng, lạy 15 lạy. Cúng từ 9 đến 11 giờ đêm bởi lúc đó là quãng thời gian sao lên sáng nhất. Đó mới chỉ là thủ tục qua loa về việc giải hạn. Việc chính là việc làm sao đuổi được hạn đi để Thủy có thể mang thai. Sau khi dò lá, thầy nói cụ tổ của nhà Tú là địa chủ cường hào, ngày trước giết nhiều người mà toàn giết bằng cách dã man và giết phải người vô tội. Người ta kêu oan lên trên nên giờ con cháu phải trả nợ cho cụ tổ.

Điều đó đồng nghĩa với việc hễ mầm thai vừa xuất hiện trong người Thúy thì đã bị người âm làm phép cho bị chết. Hai vợ chồng nghe xong, toát mồ hôi, vội vã hỏi thầy cách làm lễ. Thầy sau một hồi ra chiều khó khăn cũng phán rằng: “Nhà chị chỉ hợp với màu vàng. Kị nhất màu đỏ. Về nhà bỏ hết đồ màu đỏ đi cho tôi”. Vì gia đình phải gánh nợ cho cụ tổ nên phải siêng làm phúc, thầy nói vợ chồng Thủy Tú phải nhận một đứa con nuôi tuổi Thìn để đứa con này sẽ gánh hạn hộ đứa con sau này của anh chị. Thầy còn cho Thủy một túi tro nói là lộc trời, về nhà pha vào nước để uống, mỗi ngày hai lần.

Các con nhang, phật tử chiếm nguyên cả luồng đường đợi "giải hạn".

Thầy yêu cầu được đến nhà Thủy - Tú để xem xét cách sắp xếp phong thủy, xem có gì phạm vào bề trên hay không. Vừa đến nhà thầy đã nói: “Hướng nhà xấu quá. Chỉ hại chủ mà không giúp chủ”. Nghe lời thầy, hai vợ chồng Thủy cho bịt cửa chính vào và mở một cửa ngách theo đúng hướng mà thầy căn dặn. Tiếp đến, toàn bộ tường lót được sơn lại bằng màu vàng. Gian thờ được chuyển vào phòng của anh chị vì “ở đây hướng mới đẹp”. Bát hương được yêu cầu bốc lại vì thiếu cốt. Chỉnh sửa xong đâu đấy, thầy ghi danh sách những thứ cần cho lễ đầu năm: 99 quả trứng gà sống, 2 cân muối trắng, hai nồi cháo trắng, 1000 bộ quần áo dành cho chúng sinh cùng rất nhiều hoa quả và tiền vàng. Khi thầy làm lễ, hai vợ chồng phải đội mâm đợi thầy. Lễ kéo dài 5 tiếng. Thầy ra về và dặn dò: “Đừng lo lắng gì cả, năm nay thể nào cũng có tin vui”. Giờ thì hai vợ chồng Thủy Tú vẫn đang thấp thỏm ngồi đợi tin vui vì “thầy đã đảm bảo như thế rồi cơ mà”.

Mướt mải đi chùa đầu năm

Cũng rất tin chuyện bói toán nhưng không bao giờ ông Hưng (Kim Mã, Hà Nội) nhờ các thầy giải hạn đầu năm cho mình. Ông thường làm lễ giải hạn ở chùa. Càng nhiều chùa thì hạn càng được giải nhiều. Bắt đầu từ mùng năm âm lịch, ông Hưng sẽ rời nhà đi chùa. Ở chùa nào ông cũng ghi tên xin dâng sao giải hạn cho mình và gia đình. Tuy nhiên, năm nay dù vẫn đi chùa nhưng ông lại nhờ một thầy bói đi cùng mình để thầy làm lễ cho vì khi dò bảng, ông thấy năm nay, cả năm người nhà ông đều bị sao xấu chiếu, toàn là hạn lớn, tai ương, tai ách.

Vợ ông bị sao Kế Đô chiếu. Đây là sao hung tinh, kị tháng ba, tháng chín. Chủ về ám muội, thị phi, đau khổ, hao tài, tốn của, họa vô đơn chí, trong gia đình có việc mờ ám. Thầy dặn cần phải cúng giải hạn hàng tháng vào ngày 18 âm lịch, ngày sao Kế Đô giáng trần. Khi cúng, viết bài vị màu vàng, thắp hai mươi ngọn nến, lạy hai mươi lạy về hướng Tây. Cúng lễ lúc 9 giờ đến 11 giờ đêm. Theo đó, vợ ông không được phép gặp chồng trong đúng một năm ròng để cho sao xấu đi hết. Mặc cho vợ nói không tin nhưng ông Hưng khăng khăng làm như lời thầy nói. Ông thay sim điện thoại, theo thầy đi chùa và tuyệt đối không liên lạc với vợ. Các con cũng không được biết bố mình đi đâu. Chỉ biết bố đang theo thầy đi giải hạn.

Năm nào ông Hưng cũng đi đúng 132 chùa vì số 132 là số hợp với mệnh của ông. Vừa đi vừa khấn vái cũng mất của ông hàng nửa năm. Thầy nói, sau khi hoàn thành việc đi chùa thì phải vào nhà thầy đội lễ để xin lộc, trừ hạn. Đó là kế hoạch “làm việc” của cả năm nay của ông Hưng nhưng đền mùng 7 âm, các con đã gọi điện cho bố báo mẹ bệnh, đang nằm viện. Ông Hưng cuống cuồng lo nhưng thầy lại dặn nhất định không được gặp vợ nên ông đành nghe ngóng tin vợ từ các con và giục thầy làm lễ khác giải hạn cho vợ. Thầy cho đặt một hình nhân theo đúng kích thước của người thật. Hình nhân dùng tóc người thật làm tóc, đánh phấn, bôi son, mặc quần áo đúng theo như vợ ông Hưng vẫn thường mặc.

Ông thầy nói, hình nhân sẽ được đốt rồi rắc nước thánh lên. Bệnh của vợ ông Hưng sẽ tự khắc khỏi vì nước thánh sẽ giúp vợ ông được cứu khỏi những âm hồn đang lởn vởn bên cạnh. Lễ đã làm xong, bệnh tình cùa vợ ông vẫn chưa thuyên giảm. Bà một mực đòi gặp chồng, chồng thì một mực tìm cách tránh vợ. Việc giải hạn nhà ông Hưng chưa biết có ứng nghiệm không nhưng tiền của trong nhà ông đã đi ra khỏi nhà không hề ít.