Cuộc “săn” ông hắc heo ở Hà Thạch

Thứ bảy 28/01/2012 08:41

ANTĐ -Hàng nghìn người rượt đuổi ông hắc heo. Giáo mác, bát xà mâu được huy động đưa vào cuộc “hỗn chiến”.

 

Trong hàng nghìn lễ hội của đồng quê trên dải đất nước Việt Nam vào dịp ra Giêng, có những lễ hội đã bị mai một, cũng có những lễ hội đã bị biến thiên do sự tổ chức hình thức, tuy nhiên lễ rước ông cầu ở thôn Hà Thạch, xã Hà Thạch, Thị xã Phú Thọ vẫn còn một phong vị cổ xưa bởi sự công phụ và kỹ lưỡng trong việc chăm sóc ông cầu.
Ông cầu là chú heo đen tuyền, được làng đi tìm từ trước Tết nguyên đán vài tháng, đến ngày 23 tháng Chạp, ông cầu được làng dựng một “tư dinh” riêng ở nơi mới để chăm sóc cho đến ngày 5 Tết thả ra để cả làng đuổi bắt.


"Tu dinh" của ông cầu được trang hoàng cờ quạt, cắm bát xà mâu


Anh Nguyễn Văn Chín (áo xanh) chủ dưỡng trư


Người được làng chọn làm dưỡng trư phải song toàn, gia đình văn hóa, con cái
không vi phạm pháp luật, chấp hành mọi quy định, chính sách của Đảng và Nhà nước



Háo hức ngóng giờ chuẩn bị thả ông cầu ra để... săn đuổi


Trai làng chưa vợ được chọn để rước ông cầu ra sân


Sau khi ông cầu vừa được rước ra thì người còn lại
phải nhanh tay phá "tư dinh" ông cầu để xóa dấu vết



Trong tiếng hò reo đưa ông cầu vào cuộc săn đuổi


Cuộc rượt đuổi gay cấn, căng thẳng của hàng trăm người



Mới chỉ sờ...được ông cầu


Nhảy lên lưng ông cầu


Tóm được đuôi rồi


Tung ông cầu lên giời khoe chiến lợi phẩm với dân làng


Niềm vui trong tiếng reo hò rước ông cầu về đền Lục Giáp để làm lễ tế


Các cụ đội lễ ra đền, nơi rước ông cầu ra để làm lễ mừng may mắn


Ông cầu đã được đưa vào đền, đúng 12 giờ đêm sẽ hóa kiếp
và chia cho mỗi gia đình một chút lộc may mắn
.

Ánh Nguyệt