Chuyến tàu dang dở...

(ANTĐ) - Đối với Nguyễn Khắc Cường, sau khi cho nếm trải tình yêu ngọt ngào, Thơm bắt đầu đưa người tình đi cùng mình trong những vụ giao dịch. Lần đầu tiên nhìn thấy cả bánh heroin, Cường sợ mấy đêm liền. Cường khuyên Thơm nên dừng lại...

Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia (kỳ 5)

Chuyến tàu dang dở...

(ANTĐ) - Đối với Nguyễn Khắc Cường, sau khi cho nếm trải tình yêu ngọt ngào, Thơm bắt đầu đưa người tình đi cùng mình trong những vụ giao dịch. Lần đầu tiên nhìn thấy cả bánh heroin, Cường sợ mấy đêm liền. Cường khuyên Thơm nên dừng lại...

>>Nữ trùm ma túy và những nỗi "đoạn trường"(kỳ 1)
>>Khi tay đã nhúng chàm...(kỳ 2)
>>Ân oán giang hồ (kỳ 3)
>>Tình yêu trên mạng (kỳ 4)

Khám xét tại nhà Thơm- Cường thuê trọ tại TP. Hồ Chí Minh
Khám xét tại nhà Thơm- Cường thuê trọ tại TP. Hồ Chí Minh

Có lần, Cường tâm sự với Nguyễn Thị Tuyết Hà: “Em không muốn cái Thơm cứ lao vào ma túy mãi. Cái nghề này sớm muộn cũng bị phát hiện. Mà cuộc đời Thơm đã phải trải qua nhiều cay đắng nên em rất thương. Em chỉ muốn cả em và Thơm làm một công việc gì đó, vợ chồng rau cháo nuôi nhau cũng được…”. Hà gật đầu đồng ý. Nhưng ngay bản thân Hà cũng biết rằng việc đó là không thể.

Chẳng những khuyên can Thơm không được, sự lệ thuộc vào tình cảm và tiền bạc đã khiến Nguyễn Khắc Cường đâm lao theo người tình. Những chuyến hàng đầu tiên, Cường đi để xem Thơm thử hàng. Những lần sau thì Cường là người giúp Thơm làm công việc này.

Thơm dạy Cường có 2 cách thử “hàng” rất đơn giản: Một là cấu một chút heroin cho vào bơm kim tiêm rồi đổ nước sôi, lắc đều. Nếu heroin tan nhanh thì đó là hàng tốt. Một cách khác là đốt heroin trên giấy bạc như cách sử dụng của các con nghiện. Chỉ một vài lần, Cường đã biết cách và làm khá thành thạo.

Cuối năm 2005, vụ án Nguyễn Thị Nga được phía Trung Quốc đưa ra xét xử. Thơm giao nhiệm vụ cho Hà dẫn Cường sang Trung Quốc để lo thuê luật sư cho chị gái mình. Ngày mở phiên tòa, Thơm chuẩn bị sẵn cho Cường một chiếc điện thoại di động, dặn khi vào dự phiên tòa thì Cường dùng điện thoại gọi để Thơm ở bên này biên giới nghe được toàn bộ nội dung xét xử, vừa biết được mức án của chị gái, vừa nắm tình hình xem việc khai báo của chị đến đâu.

Khi Tòa án tuyên phạt Nguyễn Thị Nga  mức án cao nhất, đất dưới chân Thơm như sụp xuống. Thơm chỉ còn biết khóc và thốt lên: “Em đã giết chị rồi!”.

Tưởng như phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Nga sẽ làm cho Thơm tỉnh ngộ. Nhưng không. Chỉ đau đớn dằn vặt ít bữa, Thơm lại lao như thiêu thân vào ma túy. Có Cường và Hà giúp sức, Thơm  trở lại vị trí của một bà “trùm”. Tối nào, Thơm cũng đưa Cường lên sàn nhảy chơi bời. Thơm là khách quen của sàn nhảy này, từ hồi còn cặp kè với H “kền” nên chỉ cần Thơm xuất hiện ở cửa, đám nhân viên đã chạy ra cung kính rước lên tận bàn VIP.

Mỗi lần thanh toán, Thơm quăng ra cả cục tiền không thèm lấy lại tiền thừa. Thế nhưng mục đích của Thơm vào sàn nhảy không chỉ để chơi. Nhìn đám thanh niên quằn quại trên sàn nhảy như những con rắn, lắc liên hồi trong tiếng nhạc đập chát chúa, là người nhanh nhạy, nắm bắt được trào lưu sử dụng ma túy tổng hợp trong một bộ phận thanh niên, trong đầu của “trùm” ma túy này đã nhanh chóng hình thành một hướng làm ăn mới.

Tang vật phát hiện tại nhà Thơm
Tang vật phát hiện tại nhà Thơm
 

Sau khi bắt mối được với một số đối tượng trong TP Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Thơm quyết định thiết lập một đường dây ma túy mới: Hà Nội – TP Hồ Chí Minh, hoạt động hai chiều: Mang heroin từ Hà Nội vào và chuyển ma túy tổng hợp từ TP Hồ Chí Minh ra. Từ đầu năm 2006, Thơm chính thức điều hành đường dây này hoạt động.

Thường thì Thơm chuẩn bị sẵn “hàng” để trong túi du lịch cùng quần áo rồi mua vé tàu hỏa cho Nguyễn Thị Tuyết Hà vận chuyển vào. Còn Thơm và Cường đi máy bay. Để tránh sự nghi ngờ của cơ quan công an, Thơm và Cường vừa thuê nhà ở tại P101 nhà 319/21 Nguyễn Công Trứ,  vừa thuê phòng tại khách sạn Tân Hòa Ngọc để giao dịch. Do mới chỉ thăm dò thị trường nên mỗi chuyến đi, Thơm chỉ đưa cho Hà khoảng 1 bánh heroin.

Mang vào TP Hồ Chí Minh, Thơm và Cường chia nhỏ thành nhiều gói, bán cho các đối tượng mới móc nối được. Sau này, khi bắt giữ Thơm và Cường, PC17 Công an Hà Nội đã tiến hành khám xét căn phòng nơi Thơm và Cường thuê ở tại TP Hồ Chí Minh, thu giữ 73,229 gam heroin đã được chia thành các cục nhỏ, 37,6 gam cần sa và 4 viên ma túy tổng hợp.

Trong những chuyến làm ăn tại TP Hồ Chí Minh, Thơm và Cường kết hợp đi thăm người anh trai của Cường là Nguyễn Khắc Bảo, sống tại Cần Giuộc, Long An, TP Hồ Chí Minh. Thấy anh trai kinh tế vất vả, từ ngày chuyển vào miền Nam sinh sống chưa lo đủ tiền để đưa vợ con ra thăm mẹ, Cường bảo Thơm đưa tiền giúp anh chị mình ra Bắc chơi một chuyến. Thơm đồng ý ngay vì dù sao, đây cũng là dịp cả nhà Cường đoàn tụ, để Thơm có dịp ra mắt chính thức.

Giữa tháng 3-2006, cả nhà anh trai của Cường ra Hà Nội. Góp mặt trong những bữa cơm gia đình ấm cúng của gia đình Cường, Thơm cũng thấy hạnh phúc. Mẹ Cường luôn miệng giục hai đứa “nhanh nhanh” để cho bà có cháu bế.  Nhiều lúc, Thơm cũng nghĩ đến cái ngày mình phải dừng lại. 

Thơm từng trải qua những ngày khốn khó nhất, những ngày sống tủi nhục, cực khổ, những ngày không một xu dính túi. Thế nên muốn giải nghệ, Thơm phải có thêm nhiều tiền hơn nữa, để cho vợ chồng Thơm sống sung túc, cho 2 đứa con riêng của Thơm có tương lai. Điều quan trọng là việc kiếm tiền trong tay Thơm quá dễ. Chỉ một cuộc mua bán, Thơm có trong tay hàng trăm triệu đồng  thì bảo Thơm dừng lại sao được.

Ngày 23-3-2006, gia đình anh trai Cường thu xếp vào Nam. Thơm đã mua trước vé tàu Thống Nhất, hẹn tối ấy sẽ cùng Cường đưa mọi người ra ga Hà Nội. Hôm ấy cũng là ngày Thơm nhận 2 bánh heroin của Nguyễn Văn Tuấn để chuẩn bị mang vào TP Hồ Chí Minh giao hàng. Cường và Thơm hẹn Tuấn đến một khách sạn tại quận Long Biên để kiểm tra chất lượng hàng.

Xong xuôi, Thơm giục Cường ra ga tiễn anh trai, đồng thời mua vé tàu để chuẩn bị cho Nguyễn Thị Tuyết Hà “xách” hàng vào Nam. Cường và Thơm đã bị PC17 Công an Hà Nội thực hiện Lệnh bắt giữ. Thơm hoàn toàn bị bất ngờ bởi trong suốt thời gian từ ngày Nguyễn Thị Nga bị bắt, Thơm nghĩ rằng tung tích của mình đã được giấu kín.

Những ngày trong trại giam, Thơm mới có thời gian tĩnh lặng để suy nghĩ. Nỗi ân hận gặm nhấm trong lòng Thơm. Lao vào ma túy, cuối cùng Thơm đã được những gì? Đứa con đầu lòng thất lạc. Số phận chị gái Thơm coi như đã chấm dứt. Nguyễn Khắc Cường – niềm hy vọng cuối cùng của Thơm, tình yêu đích thực của Thơm nay chịu chung số phận. Cuộc đời Thơm rơi vào hết bi kịch này đến bi kịch khác. Đến lúc Thơm khao khát sống một cuộc sống lương thiện, chấm dứt những chuỗi ngày tội lỗi thì đã quá muộn. 

Thanh Hương