Cá độ bóng đá & cánh cửa địa ngục

ANTĐ - Rằm tháng 7 đã qua, cô hồn dã quỷ đã được siêu độ trở về địa ngục. Nhưng mùa bóng đá châu Âu đã bừng lên rồi. Ngoài phố tiếng gào “vào rồi... vào rồi...” lại vang rền lên như sóng. Và chúng tôi, dân cá độ bóng đá, lớp cô hồn dã quỷ mới lại bắt đầu lên đường tới địa ngục nợ nần.

Hình thành và phát triển

Cá độ bóng đá & cánh cửa địa ngục ảnh 1

Lớp trẻ chúng tôi không biết, chỉ biết ở Hà Nội bắt đầu rộ lên các quán cà phê bóng đá có cá độ chừng năm 2000. Ở đấy chúng tôi có thể “nhờ” chủ quán hay đăng ký với chủ quán đánh thắng thua mỗi trận trên tivi. Những năm ấy sớm thì khoảng 3h sáng, muộn thì hơn 5h hơn lũ dã quỷ cá độ bóng đá mới bắt đầu hé cửa mấy quán cà phê phờ phạc dong xe cùng cánh xe thồ chở rau lếch thếch về nhà. Thời đó, mỗi kỳ mất điện dân cá độ kéo về sân ga Trần Quý Cáp đông như hội, nơi ấy có quán cà phê hiếm hoi có máy phát điện. Nghĩ lại mà vẫn thấy... vui sao.

Bây giờ lớp dã quỷ ngày ấy “hy sinh” kha khá rồi. Phần thì nợ nần trốn biệt, phần thì đâm chém nhau đi tù... Lũ dã quỷ còn lại thì phân tán ra bởi hình thức cá độ mới: cá độ bóng đá qua mạng. Chỉ với một chiếc máy tính cá nhân là lập tức có thể lập sòng ngay tại nhà mình, biến chúng tôi trở thành cô hồn dã quỷ trong mỗi gia đình.

Không gì đơn giản hơn là cá độ qua mạng, bất kỳ một người nào thích cá độ bóng đá, chỉ cần trả tiền và lấy một trang cá độ có tài khoản tương ứng với số tiền bỏ ra lấy trang, còn nếu quen thuộc và chỉ cần vài lần thanh toán sòng phẳng là có thể lấy trang vô tư không cần đặt tiền. Và chỉ cần mở máy tính ra, truy cập theo tên miền trang cá độ với tài khoản đăng ký là thoải mái cá độ bóng đá với cả thế giới mọi lúc, mọi nơi. Tiền độ sẽ được thanh toán vào mỗi buổi chiều hoặc một tuần thanh toán một lần vào chiều ngày thứ 2 tùy theo thỏa thuận ban đầu.

Hiện nay có 3 mạng cá độ bóng đá đang sinh sống trên đất Việt Nam, hàng ngày hút hàng vạn sinh lực, hàng vạn con dân Việt là Ibet888, Sbobet và mới nhất là M88 được quảng cáo chi tiết đến từng chân tơ kẽ tóc về tính thông dụng, tính bảo mật, độ an toàn... Các trang mạng này đều của các đại gia cờ bạc từ Macao, Singapore, Hongkong... được bán lại đầu số hoặc liên kết ăn chia theo tỷ lệ cho các ông trùm cá độ Việt. Sau đó các ông trùm cá độ Việt Nam cho đàn em tạo ra một loạt các master (trang tổng hay còn gọi là master của master), các master bằng mật khẩu riêng, ký hiệu riêng lập ra các master nhỏ hơn giao cho các đại lý cá độ, để từ đó chia thành các trang nhỏ giao cho khách chơi. Phần mềm chơi đã được cài đặt, không cần biết về máy tính, chỉ cần biết chữ, mở máy, chọn trận, chọn kèo chơi, số tiền cược, bấm Enter rồi ngồi chờ kết quả. Số tiền thắng thua được cộng trừ vào tài khoản chỉ trong nháy mắt. 

Hiện tượng cá độ bóng đá qua mạng trước đây còn âm thầm, nhưng mấy năm gần đây bùng nổ và phát triển mạnh mẽ, thậm chí công khai. Ở đâu có Internet là ở đấy có cá độ qua mạng, người chơi thản nhiên như chỗ không người mở máy, vào trang vô tư... đánh bạc. Nguyên nhân của tình trạng này có sự đóng góp một phần không nhỏ của đội ngũ tiếp thị cá độ qua mạng hiện còn đông hơn cả bán vé số dạo đang len lỏi mọi ngõ ngách, forum, diễn đàn trên mạng giới thiệu, quảng cáo, chào mời, dụ dỗ, lôi kéo khách chơi. Người viết bài này, đã không ít lần ngồi quán cà phê xem bóng đá được đội ngũ này đến tận bàn thi nhau mời chào nhiệt tình bỏ tiền nhận trang về chơi cho tiện. 

Không phải tự nhiên lại xuất hiện ồ ạt một đội ngũ tiếp thị cờ bạc công khai kiểu mới ấy, mà nguyên nhân là tiền hoa hồng hay còn gọi là tiền “com” (viết tắt của từ comment). Từ công việc này hẻo lắm cũng có dăm ba chục triệu mỗi tháng, còn cỡ một vài trăm triệu là chuyện... thường ngày ở huyện. Bởi theo quy định của nhà cái, bất kỳ mỗi kèo khách chơi dù thắng dù thua, nhà cái trên mạng đều trừ đi 2% tổng số tiền đánh, được gọi là tiền “com”. Số tiền “com” này sẽ được các đại lý cá độ thanh toán cho người điều hành vào quản lý mỗi trang bóng giao cho khách. Thậm chí một số đại lý để khuyến khích “nhân viên” của mình còn thanh toán tiền com theo quy định mỗi “com nhân gấp 4, thậm chí có thời điểm còn cho nhân gấp 6.

Cá độ bóng đá qua mạng bùng nổ như hiện nay, không thể phủ nhận một điều là tính phổ biến của nó. Chỉ có thể dùng từ cúi đầu thán phục trước cái đầu của những người tạo ra, thiết lập nên trang cá độ. Không ở đâu trên mạng mà kèo chơi, cách chơi, kiểu chơi, các loại hình cá độ... lại nhiều như quân Nguyên phục vụ các dã quỷ đốt tiền quên ngày tháng. Anh có thể cá độ cả trận, cá độ vài ba phút, rồi độ xiên (một kèo nhiều trận), tỷ số, ném biên, phạt góc, đội nào giao bóng trước, phát gọc trước, tống số bàn thắng thua... Tương ứng với nó là đủ các loại trận đấu ở mọi giải bóng đá trên khắp thế giới, từ các giải “hot” như Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Đức cho đến bóng đá nữ Nam Mỹ, U20 châu Phi, thậm chí là các giải bóng đá làng của Úc, Newzeland... Có lẽ chỉ trừ bóng đá... Nam Cực là chưa thấy lên trang cá độ.

Đêm nhận buồn vui, chiều chờ thảm họa

Vui buồn diễn ra vào mỗi đêm bóng lúc các giải bóng đá châu Âu, châu Mỹ, châu Phi... sôi động diễn ra, còn thảm họa thường đến vào mỗi buổi chiều- thời điểm tiền độ. Một “sâu bọ” trong giới cá độ đã thốt lời khẳng định xanh rờn: “Giỗ bố có thể quên, tiền cá độ bóng đá không được quên nộp”. Mỗi buổi chiều thua, cũng là thời khắc giam tiền (thắng thu, thua trả). Nếu anh thua, thời hạn chốt tiền muộn nhất thường là 5h chiều, thanh toán theo tuần có thể nợ các ngày trong tuần nhưng đến chiều thứ Hai không thể không thanh toán. Cứ thử chậm tiền xem, đối diện với anh sẽ là một lũ “hổ, báo” xăm trổ, đầu trọc gõ cửa nhà anh và nếu không thấy tiền đâu thì rất có thể máu sẽ đổ, mắm tôm, phân trộn dầu luyn, vòng hoa... được quăng vào nhà. Ngặt một nỗi, nạn nhân không ai dám báo công an vì hoạt động cờ bạc cả người chơi và người tổ chức đều vi phạm pháp luật. Báo công an khác chi “lạy ông tôi ở bụi này”. Vì thế, luật rừng được coi là hành lang pháp lý khiến dân độ dẫu không muốn cũng phải ngậm ngùi chấp nhận. 

Cháu ruột của người viết bài này, nhận một trang mạng rồi về chia nhỏ ra cho mấy người chơi mong kiếm ít tiền “com”. Mọi việc diễn ra êm ả, nhưng đến khi một ông bạn bên Gia Lâm âm tiền bóng hơn 100 triệu chây ỳ không chịu trả, bị chủ bóng thúc thu tiền về, không còn cách nào khác ông cháu đành phải bỏ 10 triệu ra nhờ luôn chủ bóng giải quyết. Khổ nỗi, đám vằn vệ đi đòi nợ thiếu kinh nghiệm, sơ xảy “gửi” lại hai nhát chém trên lưng con nợ. Hậu quả tiền nợ không thu được mà còn mất thêm trăm triệu nữa tiền thuốc, tiền bồi thường cho sự im lặng. Tiền mất, tật mang, giờ nhìn thấy trang mạng cá độ như nhìn thấy quỷ, thậm chí không dám lại gần máy tính vì... hãi.

Ăn theo cá độ bóng đá cùng đề đóm cờ bạc là lũ “ma trơi” đòi nợ thuê, một hiện tượng xã hội đang gây nhức nhối cho cơ quan chức năng hiện nay khi các vụ án đâm thuê chém mướn xảy ra liên tiếp thời gian vừa qua đều liên quan tới các đối tượng này. 

Tiền cờ bạc là tiền phi pháp, vì vậy để chuyển hóa số tiền này chủ nợ sẽ ép con nợ bằng đủ mọi cách viết giấy vay nợ với lãi suất cắt cổ. Vậy là từ cờ bạc đã ra giao dịch dân sự và nếu không có khả năng thanh toán thì lãi mẹ đẻ lãi con. Đồ đạc từ ô tô, xe máy, đất đai, nhà cửa... cứ lần lượt đội nón ra đi khi bị xiết nợ. Khách mà có dấu hiệu “pháo” (bùng nợ) nhẹ thì bị chém, nặng thì ăn đạn...

Lời kết

Có một chuyện bi hài của kẻ mê cá cược. Tại một quán cà phê sinh viên, một cậu sinh viên ngồi xem bóng đá, ra vẻ hiểu biết ngồi phán như ông tướng. Tức khí một ông khách lên tiếng: “Ông giỏi thì độ với tôi?”. Không chịu được khích bác, cậu chàng sinh viên nghĩ chắc thắng thỏa thuận bắt độ 1 quả (1 triệu). Nhưng trái bóng ngày hôm đó lại không tròn và không lăn về phía cậu. Độ ấy cậu chàng thua, đến lúc thanh toán mới nhớ ra móc hết túi trên, túi dưới vẻn vẹn được có trăm nghìn. Trò đời khi không có tiền thì đi xin xỏ. Trình bày, kể lể đủ kiểu khóc than cho cái kiếp sinh viên, nhưng đáp lại lạnh lùng là câu nói: “Tao thua thì ai cho tao”. Cuối cùng nhìn điệu bộ cậu chàng quần áo lếch thếch, không xe máy, điện thoại rẻ tiện ông khách cũng tha cho nhưng đổi lại là hai cái tát và được ưu tiên... mặc quần đùi về nhà. Đấy là ghé qua làm một quả, hậu quả mới chỉ cởi quần, còn nếu ghé vào trang mạng chả mấy chốc rồi cũng bay nhà.

Đêm chủ nhật tuần trước có hai trận vòng 1 giải Ngoại hạng Anh. Trận sớm, Chelsea đá với Stoke City chấp ¾ (thắng 1 quả ăn nửa tiền). Đầu trận Chelsea đá như lên đồng, bàn thắng như chực nổ đến nơi, tiền đổ vào đánh rung hiệp một trận Chelsea nhiều như lá mùa thu. Ai ngờ hết hiệp 1, tỷ số vẫn là 0 - 0. Theo tiết lộ của một chủ mạng lớn giờ nghỉ giữa hai hiệp, nguyên kèo rung vừa rồi phải vài triệu đô đã trôi theo hải ngoại. Hiệp 2, máu gỡ, khách đánh dốc hết tài khoản đánh bằng sập mạng (hết tiền) mới thôi và kịch bản cũng như hiệp 1, tỷ số 0 – 0 trêu người như thách thức. Con bạc sập mạng chấp nhận trơ mắt nhìn trận MU hút chết trước Wet Bromwich, chấp nhận đi ngủ sớm khi trận siêu kinh điển Real – Barca diễn ra. 

Cá độ bóng đá là chuyện dài kỳ. Hầu độc giả hiệp một – Xin hứa sẽ có hiệp 2 nhiều chuyện cười ra nước mắt. Và mong ước có một ngày không bao giờ phải bàn về này nữa. Hỡi ôi! Bao giờ cho đến ngày đó.