Thương tâm 2 mẹ con treo cổ tự tử vì quẫn bách

ANTĐ - Khoảng 19h30 tối 7-6, người dân xóm Chùa, thôn Nhật Tảo, xã Đông Ngạc, Từ Liêm một phen náo loạn, khi phát hiện 2 mẹ con chị Nguyễn Thị Nhung đã treo cổ tự tử trong căn nhà mới xây.

Sợi dây oan nghiệt


Chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1984) hiện đang học trường Cao đẳng Sư phạm mẫu giáo Trung ương và chỉ còn 2 tháng nữa sẽ hoàn thành. Còn cháu Nguyễn Khắc Quang sinh ngày 9-1-2005, hiện đã học xong lớp 2 trường Tiểu học của xã. Nguyên nhân của 2 cái chết thương tâm này, theo người thân trong gia đình cho biết là do chị Nhung quá ức chế về hoàn cảnh của mình.

Hai tấm ảnh được chuẩn bị sẵn


Chị lấy chồng là anh Nguyễn Khắc Thiện, gia đình chỉ biết nhà anh Thiện ở một huyện ngoại thành Hà Nội. Hai người có với nhau một cháu trai là cháu Nguyễn Khắc Quang. Khi cháu Quang được 3 tuổi, gia đình phát hiện cháu bị bệnh động kinh. Gần như tháng nào cháu cũng có 1,2 lần phải nhập viện điều trị. Kinh tế vì thế cũng khó khăn, nên anh Thiện đã làm đơn xin ly hôn chị Nhung và hai người đã chia tay nhau được 5 năm.

Một số vi thuốc ngủ tại hiện trường

Cháu Quang mang bệnh tật nhưng vẫn cố gắng đến lớp. Mỗi khi bị bạn trêu chọc Quang lại chạy về nhà nói với mẹ nên chị Nhung vừa thương con vừa thương mình. Kinh tế khó khăn, dù được sự hỗ trợ của bố mẹ đẻ về điều kiện vật chất nhưng sự đau đớn về tinh thần đã khiến chị không thể vượt qua.

Cách đây khoảng 1 tháng, chị thường xuyên nói với mẹ đẻ là cuộc sống quá vất vả, chết quách cho xong. Và không ai ngờ, người phụ nữ ấy đã lên kế hoạch một cách cụ thể, chi tiết, quyết tâm chết khi đã chuẩn bị sẵn di ảnh, dây thừng.