Thông tin thêm vụ bố vợ cuồng sát con rể và hàng xóm

ANTĐ - Vợ đối tượng Mạnh đã bỏ về quê vì sợ hãi trước hành vi dã man của chồng... Mạnh trong cơn cuồng sát đã cầm dao đâm chém 9 người.

Buổi chiều của vùng quê thôn Yên Khê, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội hôm nay phủ lên một màu tang tóc, văng vẳng tiếng khóc nỉ non của gia đình có người thiệt mạng. Trên mặt những người dân vẫn nguyên vẻ bàng hoàng, hoảng sợ trước hành động chém người dã man của đối tượng Vũ Văn Mạnh, SN 1963, trú ở thôn Yên Khê, xã Yên Thường, Gia Lâm.

Trưa ngày 8-9, cả gia đình Mạnh đang tụ tập chuẩn bị cho buổi tiệc lại mặt (sau khi cưới con gái Mạnh được 2 ngày). Đến 15h40, Mạnh bất ngờ cầm dao đâm 1 nhát vào bụng người con rể là anh Nguyễn Văn Định, SN 1989, quê ở Thanh Hóa…  

                 Nạn nhân Nhung đã bị thiệt mạng...

Với khuôn mặt thất thần, anh Vũ Văn T (con trai của đối tượng) kể lại câu chuyện. Khoảng 15h20, khi T đang ngồi ở chân cầu thang trong nhà thì thấy ông Mạnh cầm một con dao bầu đi từ dưới bếp lên đâm một nhát vào bụng và chém vào đầu anh Định khiến anh gục xuống.

T chạy đến giằng dao vứt xuống đất, hốt hoảng gọi người nhà đưa anh Định đi cấp cứu. Bị tước mất con dao bầu, đối tượng Mạnh lại chạy đi tìm được 1 con dao rựa, 1 con dao Thái Lan lao ra sân chém trượt vào một người đứng gần cửa. Mọi người hoảng sợ chạy toán loạn tìm nơi ẩn náu.

Nhà của đối tượng Mạnh

Nhìn trong sân không còn ai, đối tượng Mạnh chạy ra đường lao vào nhà ông Tuyến (là em trai) chém bị thương người thợ làm thuê, chạy sang hiệu may chém bị thương 2 mẹ con bà Nhung rồi tiếp tục sang các nhà hàng xóm khác gây thương tích cho nhiều người… 

Một người dân sống gần đó cho biết, khi nghe tiếng người kêu khóc đã mở cửa ra xem thì nhìn thấy đối tượng Mạnh chạy từ trong nhà ra, mặt đằng đằng sát khí, hai tay cầm 2 con dao chém loạn xạ. Khi đối tượng Mạnh vung dao chém một cháu bé đang đứng ngoài đường thì một thanh niên lao vào ngăn cản. Lúc đó, người dân dùng gậy, xẻng khống chế đối tượng và báo tin cho công an xã.
 

Nhận được tin báo, CAH Gia Lâm, công an Đồn Bắc Đuống phối hợp cùng CAX Yên Thường nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa người bị thương đi cấp cứu và vây bắt đối tượng. 

Khi phát hiện lực lượng công an, đối tượng Mạnh chạy về nhà cố thủ trên tầng 2, khóa chặt cửa và dùng dao tự gây thương tích. Lực lượng công an đã mất hơn nữa giờ đồng hồ để động viên, thuyết phục đối tượng mới chịu buông dao. Gia đình Mạnh cho biết, Mạnh là người có biểu hiện của bệnh tâm thần.

Trong vòng 20 phút, 9 người lọt vào “tầm ngắm” của tên Mạnh đã mang trên người nhiều thương tích. Một người tử vong là bà Nguyễn Thị Nhung, SN 1933; anh Định bị đâm trọng thương vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. Đối tượng Mạnh đi cấp cứu tại bệnh viện Đức Giang, sau đó chuyển Mạnh về bệnh viện tâm thần Sài Đồng-Long Biên.

Ngày 9-9, CAH Gia Lâm ra quyết định khởi tố hình sự với đối tượng Vũ Văn Mạnh về hành vi giết người.