Thanh niên ngáo đá cầm dao xông vào trụ sở, cướp súng

ANTĐ -Một thanh niên bị ảo đá cầm dao xông vào trụ sở công an thành phố Uông Bí, Quảng Ninh, gây chuyện, cướp đi 2 khẩu súng quân dụng, sau đó mang ra phố diễu hành, khiến lực lượng công an phải nổ súng khi vây bắt. 

Khoảng 6 giờ 30 phút, ngày 28/7, một thanh niên to béo bị ngáo đá, mang theo con dao bầu dài khoảng gần 30cm đi vào trụ sở công an thành phố Uông Bí gây rối trật tự.

Sau ít phút, gã này, cướp được 2 khẩu súng quân dụng (giống súng K54), mang ra phố “diễu hành”; riêng con dao bầu đã được đối tượng vứt lại tại gốc cột điện, cách trụ sở công an khoảng 30m sau khi đã có hàng nóng. Hàng chục công an được tăng cường chốt chặn, vây bắt. Sau 20 phút đeo bám quãng đường hơn 2km, bắn cảnh cáo, lực lượng công an được sự giúp sức của nhân dân đã khống chế thành công đối tượng, thu hồi vũ khí. Trước khi bị bắt, y đã ngoan cố bắn trả lại lực lượng nhưng rất may đạn không nổ.

Gốc cột điện nơi đối tượng vứt con dao lại

Đối tượng nhanh chóng được xác định tên là Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1978), trú tại phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí.

Vụ việc diễn ra vào đúng giờ cao điểm gây hoảng sợ cho không ít người. Tuy nhiên nhiều người dân hiếu kỳ đổ ra đường xem, thậm chí đi sau lực lượng công an.

Một phụ nữ trung tuổi tên H, bán nước trà đá cạnh gốc cột điện – nơi đối tượng ngáo đá vứt lại con dao bầu cho hay, vừa đúng lúc bà H cùng người con đẩy chiếc xe hàng tới thì thấy người thanh niên khoảng ngoài 30 tuổi to béo 2 tay cầm 2 súng đi trước, đằng sau là mấy anh công an. Các anh công an cúi nhặt con dao mà thanh niên này vứt lại, rồi tìm giấy gói lại.

Vụ việc đang được công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, làm rõ.