Sát thủ Việt "cá" đã bị bắt

ANTĐ - Nhận được nguồn tin quý giá, các trinh sát công an TPHCM đã mật phục bắt giữ được Việt và thu giữ trong người của hắn 1 khẩu súng Ru lô (loại bắn bằng đạn thể thao quốc phòng), 6 viên đạn.
Sát thủ Việt "cá" đã bị bắt ảnh 1

Đối tượng Trần Quang Việt tại cơ quan công an

Ngày 15/9 nguồn tin từ phòng Cảnh sát truy nã (PC52) công an TPHCM cho biết, cơ quan này đang làm thủ tục bàn giao đối tượng Trần Quang Việt (tự Việt cá, SN 1975, ngụ phường Lam Sơn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) – kẻ đang trốn lệnh truy nã đặc biệt về tội giết người – cho cơ quan CSĐT công an TP Hải Phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Được biết trước đó vào ngày 21/8 các trinh sát của phòng PC52 đã phối hợp cùng lực lượng trinh sát thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TPHCM và công an quận Bình Tân đã bắt giữ được Việt tại một địa điểm ở quận Bình Tân.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 20 giờ đêm 14/9/2010 vì giải quyết mâu thuẫn cá nhân Việt đã sử dụng súng ngắn để bắn vào ngực làm ông Phạm Văn Huyên (SN 1974, ngụ phường Đông Hải, quận Hải An, TP.Hải Phòng, là cán bộ ban kiểm kê đèn bù quận Hải An) làm ông này gục ngay trước nhà. Rất may vì được người thân phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu nên sau đó ông Huyên đã qua cơn nguy kịch.

Sau khi gây án Việt tìm vào TPHCM lẩn trốn. Được biết tại đây, Việt sử dụng giấy CMND với tên giả là Trương Hồng Đại (ngụ quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) và trong thời gian trốn tầm nã thì hắn lại thường đi đôi cùng với 1 đối tượng khác, là Vụ Văn Tuấn. Thực chất Tuấn chính là đối tượng Vũ Văn Hùng, hiện cũng đang trốn lệnh truy nã đặt biệt về tội “giết người” của công an TP Hải Phòng khi ra dùng dao sát hại dã man ông Mai Văn Duy vào đêm 18/10/2004 tại ngõ 191 phố Lê Lợi, phường Ngô Quyền, Hải Phòng.

Được biết khi tiếp nhận thông tin Trần Quang Việt đang trốn nã tại TPHCM thì phòng PC52 đã cử những trinh sát dày dạn kinh nghiệm vào cuộc truy xét. Tuy nhiên tung tích của tay giang hồ cộm cán mang biệt danh Việt cá vẫn là một bí ẩn.

Trong lúc này, cuối tháng 7/2011 phòng PC52 nhận được một nguồn tin quý giá. Đó là ông Q (ngụ quận Tân Bình) đến công an phường 2, quận Tân Bình trình báo, khoảng 9h30 sáng 29/7 khi ông vừa dắt xe ra ngoài thì 2 đối tượng đi trên 1 xe gắn máy đợi sẵn. Vừa thấy ông Q thì 1 đối tượng rút súng nã đạn, nhanh trí ông Q rồ ga tháo chạy, may mắn thoát chết. Điều đặc biệt là đối tượng trực tiếp nã súng theo ông Q trình báo đó chính là Việt cá vì theo ông Việt chính là đồng hương và ông đã từng nhiều lần gặp Việt tại TP HCM. Và đối tượng đi cùng Việt không ai khác chính là Vũ Văn Hùng. Ông Q cũng trình báo, trước đây ông có quan hệ làm ăn và bị ông D (ngụ tỉnh Thanh Hóa) nợ 8 tỷ đồng nhưng ông này không chi trả. Ông Q nghi ngờ chính ông D là người thuê Việt cá cùng đồng bọn sát hại ông, nhằm quỵt nợ.

Lần theo dấu vết mong manh về các mối quan hệ của 2 đối tượng trên đến ngày 21/8 các trinh sát của công an TPHCM đã mật phục bắt giữ được Việt và thu giữ trong người của hắn 1 khẩu súng Ru lô (loại bắn bằng đạn thể thao quốc phòng), 6 viên đạn. Riêng đối tượng Hùng đã tẩu thoát.

Sau khi bị bắt giữ, Việt khai nhận chính là hung thủ dùng súng sát hại ông Huyên tại Hải Phòng đúng 1 năm trước. Hắn còn khai thêm, khi trốn lệnh truy nã Việt vào TPHCM nương nhờ Hùng và cả hai tham gia vào các hoạt động cá độ bóng đá, đâm thuê chém mướn… Tuy nhiên đến nay Việt vẫn chưa thừa nhận những vụ đã cùng Hùng gây ra tại TP.HCM. Liên quan đến các hành vi của Việt cũng như đối tượng đang trốn nã là Vũ Văn hùng hiện công an TPHCM cũng như công an Hải Phòng đang mở rộng điều tra làm rõ.