Rùng rợn lời khai của kẻ giết người trong đêm mưa bão

ANTĐ - Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố thêm tội danh “Hiếp dâm” đối với Kiều Phước Thọ (23 tuổi, ở thôn Độc Lập, xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang). Đây là đối tượng đã bị khởi tố, tạm giam về tội “Giết người” do có hành vi sát hại một phụ nữ ở cùng thôn. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định Thọ không chỉ có hành vi đe dọa, tống tiền mà còn hiếp dâm khi bị hại không còn khả năng kháng cự.

Người đàn bà chăn trâu mất tích 

Ngày 27-7, chị Âu Thị Ninh (40 tuổi, ở thôn Độc Lập, xã Đội Bình) lên đồi chăn trâu, nhưng đến đêm muộn, người thân vẫn không thấy chị Ninh đuổi trâu về chuồng. Đúng hôm đó, trời lại nổi mưa giông, cả nhà tìm cách liên lạc với chị Ninh nhưng không có kết quả. Đang học tại Hà Nội, con trai chị Ninh bất ngờ nhận được cuộc gọi nhỡ của mẹ. Vội vã gọi lại nhưng con trai chị Ninh chỉ thấy những hồi chuông đổ dài. Rồi bất ngờ, một người đàn ông bắt máy và gằn giọng: “Mày muốn mẹ mày sống thì đến gặp tao”. Đêm hôm đó, mỗi khi nghe máy, người đàn ông bí ẩn chỉ nhắc lại câu nói lúc đầu. Cuối cùng, người này mới nhắn tin yêu cầu con trai chị Ninh chuẩn bị sẵn hai trăm triệu đồng tiền chuộc và tuyệt đối không được báo cảnh sát. Vì gia cảnh nghèo khó, không thể chạy vạy số tiền lớn như vậy nên gia đình người phụ nữ mất tích quyết định báo công an.

Trong đêm mưa bão, CAH Yên Sơn lập tức có mặt, phối hợp với lực lượng cơ sở và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm người phụ nữ mất tích. Dưới cơn mưa xối xả, những người tìm kiếm vượt qua từng con dốc trơn lên đỉnh núi. Đầu tiên, người dân phát hiện đàn trâu vẫn tha thẩn nhai cỏ giữa bãi đất trống, nhưng quanh khu vực này, không có bất kỳ dấu vết của chị Ninh. Tiếp tục tỏa đi khắp nơi, đến rạng sáng 28-7, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể  người phụ nữ mất tích nằm sấp trong bụi rậm. Trước những dấu hiệu hình sự, CAH Yên Sơn phối hợp với Phòng CSHS - Công an tỉnh Tuyên Quang và cơ quan chức năng khẩn trương khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ. Kết quả khám nghiệm xác định nạn nhân Âu Thị Ninh tử vong do đa chấn thương. Đặc biệt, căn cứ dấu vết hiện trường, cơ quan điều tra nhận định nạn nhân có dấu hiệu bị hiếp dâm. 

Phân tích đặc điểm, thời gian xảy ra vụ án, cơ quan công an nghi ngờ hung thủ là người ở quanh hiện trường. Sau khi phát hiện nhiều dấu vết gần khu vực tìm thấy xác người phụ nữ mất tích, lực lượng phá án nhận định đã xảy ra vật lộn quyết liệt giữa nạn nhân và đối tượng. Ngay sau đó, nhiều mũi trinh sát đã rà soát các đối tượng nghi vấn ở quanh vùng. Cơ quan điều tra đặc biệt chú đến những nam giới bị trầy xước chân tay, mặt mũi không rõ nguyên nhân. Từ hướng điều tra này, các trinh sát đã khoanh vùng được nghi can số một là Kiều Phước Thọ, cùng ở thôn Độc Lập. Theo tài liệu điều tra, ngày xảy ra sự việc, bố mẹ Thọ xuống Hà Nội chữa bệnh. Thỉnh thoảng Thọ vẫn lên thăm nương keo của gia đình ở gần hiện trường vụ án. Khi đám tang chị Ninh được tổ chức, người dân xác nhận Thọ có đến xem nhưng thái độ khác thường. Tại cơ quan công an, Thọ tỏ ra lì lợm, cãi chày cãi cối hòng bác bỏ những chứng cứ được các điều tra viên đưa ra. Ngay cả khi cơ quan công an phát hiện trong điện thoại của Thọ lưu các tin nhắn gửi đe dọa gia đình nạn nhân, đối tượng vẫn cãi cùn: “Các chú công an tự bắn vào máy của cháu”. Sau gần một ngày đấu tranh, Thọ đã thừa nhận hành vi phạm tội dã man đối với người phụ nữ cùng xã. 

Lời khai rợn người

Theo lời khai của Kiều Phước Thọ: Hôm xảy ra vụ án, Thọ mặc áo mưa, cầm theo dao quắm đi thăm ruộng lúa ở gần nhà. Sau đó, do tiện đường nên Thọ đi thẳng lên thăm nương keo. Phát hiện trâu của chị Ninh gặm cỏ trong nương, Thọ liền dùng chuôi dao đánh trúng trán nạn nhân. Cố gắng bỏ chạy nhưng chị Ninh đã bị trượt chân, ngã úp mặt vào bụi cây ven đường. Lúc này, Thọ đuổi kịp nên lao vào đạp và dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu chị Ninh. Tưởng nạn nhân đã chết, Thọ cầm theo dao quay lại nhặt đồ dùng cá nhân của chị Ninh giấu vào bụi cây gai cạnh lối mòn. Khi chị Ninh tỉnh lại, định bỏ chạy thì bị Thọ phát hiện. Với sức trai tráng, trong chốc lát, Thọ đã đuổi kịp người phụ nữ mang thương tích. Hành động không ghê tay, Thọ tiếp tục cầm dao vụt trúng gáy chị Ninh làm nạn nhân ngã gục xuống đất. Sợ bị người làng phát hiện, Thọ lôi người phụ nữ bất tỉnh ngược lên đỉnh đồi. Quyết giết người phụ nữ chăn trâu, Hắn đè nạn nhân xuống rồi dùng tay bóp cổ. Khi chị Ninh cố gắng chống cự đã bị Thọ dẫm đạp liên tiếp vào chỗ hiểm. Gã trai máu lạnh còn dùng chuôi dao quắm đánh nhiều nhát vào ngực, cổ nạn nhân. Cho đến khi chị Ninh bất động, Thọ kéo nạn nhân vào bụi rậm. Thấy áo của chị Ninh lật ngược lên làm lộ lưng và bụng, hung thủ đã nổi cơn thú tính. Giữa đồi núi hoang vu, gã trai đồi bại lao vào thực hiện hành vi bỉ ổi. Thấy nạn nhân thều thào kêu cứu, Thọ tiếp tục vớ con dao chém cho đến khi nạn nhân tắt thở. Trước khi rời khỏi hiện trường, kẻ gây án máu lạnh đã quay lại đoạn đường mòn nhặt chiếc điện thoại của nạn nhân.

Hôm đó, Thọ thản nhiên về nhà, rửa sạch con dao dính máu. Nghĩ đến trò tống tiến gia đình người phụ nữ xấu số, Thọ lục tìm số điện thoại của con trai chị Ninh, rồi gọi điện, nhắn tin đòi tiền chuộc. Nghĩ rằng chỉ cần đốt cháy chiếc sim của nạn nhân là có thể che giấu hành vi phạm tội, Thọ quay lại đám tang của nạn nhân nghe ngóng tình hình. Đó là cũng là lý do vì sao sát thủ máu lạnh luôn già mồm khi bị triệu tập đến cơ quan điều tra.