Quay lại phụ giúp đám tang sau khi đâm chết nạn nhân

ANTĐ - Nghe tiếng kêu cứu phát ra từ phía ngôi nhà liền kề, chị Hằng vội vàng chạy qua thì chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng: bà Mỹ đứng run rẩy, trên ngực còn dính một con dao.

Vào khoảng 14 giờ ngày 22-8-2011 chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1978, ngụ phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đang ngồi trong nhà bỗng nghe có tiếng kêu thất thanh: “Ối... trời ơi...”. Xác định tiếng kêu cứu phát ra từ phía ngôi nhà liền kề của bà Ngô Thị Mỹ (SN 1928, quê Bình Định), chị Hằng vội vàng chạy qua. Chị chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng: bà Mỹ đứng run rẩy, trên ngực còn dính một con dao. Chị Hằng nghe bà Mỹ thều thào: “Ai đâm tôi thế này...” rồi ngã xuống bất tỉnh. Chị Hằng hô hoán và cùng mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng đến 17 giờ cùng ngày thì bà Mỹ tắt thở.

Ngày 23-8-2011, xét tính chất phức tạp của vụ án, lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo lập Ban chuyên án do đại tá Nguyễn Công Văn - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - làm trưởng ban, tập trung toàn lực lượng điều tra viên, trinh sát viên giàu kinh nghiệm khẩn trương điều tra khám phá án.

Sau 24 giờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, BCA đã xác định đối tượng có dấu hiệu nghi vấn. Đến 12 giờ ngày 24-8-2011, đối tượng nghi vấn được đưa về cơ quan công an làm việc đã bật khóc và xin được thú nhận tội lỗi.

Hắn tên Nguyễn Đức Thuần (ảnh, SN 1984, phụ hồ, trú tại tổ 7, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum), chơi thân với một trong số những người cháu của bà Mỹ và hay gọi bà Mỹ bằng bà ngoại.

Vào lúc 13 giờ ngày xảy ra vụ án, Thuần đến cổng sau nhà bà Mỹ, mở cửa bếp đi vào nhà. Hắn mở tủ lục lọi tìm kiếm tài sản nhưng không thấy có gì đáng để lấy. Vừa lúc đó, Thuần bất ngờ nghe tiếng bà Mỹ hỏi: “Ai đó?”. Giật mình, hắn chộp lấy con dao Thái Lan cạnh đó chạy lên phòng khách. Thấy bà Mỹ đang nằm trên chiếc ghế nệm, sợ bị lộ, hắn cầm dao nhằm thẳng vào ngực bà Mỹ đâm một nhát. Sau khi gây án, bỏ mặc con dao trên người nạn nhân, hắn theo lối ngõ sau để trốn.

Khi được hỏi vì động cơ mục đích gì mà hắn giết hại một cụ già vô tội, tên Thuần thú nhận mục đích duy nhất là vào nhà bà Mỹ để trộm, nhưng khi bị phát hiện sợ lộ nên hắn đã ra tay giết người để bịt đầu mối. Ngoài ra, Thuần còn thú nhận nhằm đánh lạc hướng cơ quan công an, sau khi gây án hắn về nhà tắm rửa, thay quần áo đi uống cà phê nghe ngóng tình hình. Khi biết bà Mỹ chết, hắn thản nhiên xuất hiện trong đám tang, cùng phụ giúp dọn dẹp nhà cửa, kê bàn ghế, nấu nước tiếp khách...

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Thuần về tội giết người và thực hiện lệnh tạm giam tên Thuần để tiếp tục điều tra.