Quan hệ tình dục với “bạn gái” 14 tuổi: Phạm tội “Hiếp dâm trẻ em”

ANTĐ - Trong những lần đi đẩy xe rác giúp mẹ, Phạm Văn Ngọc (SN 1995) ở Từ Liêm, Hà Nội thấy em Trần Thị Hoa (SN 1998) xinh xắn, phổng phao, đã tìm cách làm quen. Được Hoa đáp lại tình cảm, cả hai lén lút nhắn tin, gọi điện thoại trò chuyện. Và sau mỗi lần bà ngoại đi vắng, cô bé 14 tuổi đã cùng “bạn trai” làm “chuyện người lớn” tại nhà.

 
Cổng đóng, then không cài

Mái tóc ép duỗi dài, thân hình lớn phổng phao như một thiếu nữ, ít ai có thể ngờ rằng Trần Thị Hoa đang ngồi nem nép cạnh bà ngoại ở trong Đội CSHS CAH Từ Liêm lại là một cô bé chỉ mới 14 tuổi. Còn bà ngoại của Hoa là Trịnh Thị Thân chốc chốc lại lấy chiếc khăn mặt đang quàng trên cổ lau nước mắt. Gương mặt khắc khổ của bà Thân dường như càng sạm lại khi nhắc tới buổi sáng phát hiện đứa cháu gái bị Ngọc hãm hiếp. “Sáng 9-8, tôi có việc phải ra ngoài. Trước khi đi cũng đã khóa cửa, cổng và cẩn thận dặn cháu Hoa ở nhà trông nhà, không cho ai vào. Vậy mà…” bà Thân nghẹn ngào bỏ lửng câu nói. Theo lời bà Thân, khoảng 9h30, bà về nhà. Vừa bước vào đến cửa, bà Thân nghe thấy trong phòng phát ra những tiếng động lạ. Lặng lẽ bước tới rồi mở toang cánh cửa, bà sững sờ khi chứng kiến Ngọc và Hoa đang quan hệ tình dục với nhau. Vừa kêu làng kêu nước, bà lao vào túm lấy kẻ đồi bại đưa lên trụ sở Trạm Cảnh sát Trung Văn trình báo sự việc.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Trạm Cảnh sát Trung Văn đã chuyển đối tượng cùng toàn bộ hồ sơ liên quan đến Đội CSHS CAH Từ Liêm để điều tra, xử lý. Quá trình điều tra, từ lời khai của đối tượng đến những chi tiết nạn nhân tường trình đã khiến không chỉ những điều tra viên thụ lý vụ án mà chính người nhà trong gia đình bà Thân cũng giật mình trước nhận thức và hành động dại dột của nạn nhân. 

Theo lời Hoa tại Cơ quan Công an, Hoa và hung thủ quen nhau cách đây chừng vài tháng. Trong những lần Ngọc đi đẩy xe rác giúp mẹ, thấy một cô bé xinh xắn, lớn phổng phao mang rác ra đổ, Ngọc lân la tìm cách làm quen. Hoa đã cho Ngọc số điện thoại. Sau lần gặp đó, tần suất những tin nhắn, cuộc điện thoại giữa Ngọc và Hoa ngày một nhiều hơn. Chỉ chưa đầy nửa tháng sau, cả hai đã nhận lời yêu nhau qua… điện thoại. Vì buổi tối bà Thân thường khóa cổng, không cho Hoa đi ra ngoài nên Ngọc và Hoa không gặp được nhau. Cả hai bàn bạc mỗi lần bà Thân đi vắng Ngọc sẽ đến nhà Hoa chơi, tâm sự. Vậy là thay vì ở nhà trông nhà, không cho ai vào như lời dặn của bà ngoại, Hoa nhắn tin thông báo cho Ngọc biết để bạn trai bỏ học đến nhà chơi. Hoa nói rằng trước khi bị bà phát hiện, cả 5 lần gặp nhau Hoa và Ngọc đều quan hệ tình dục ngay tại nhà.

Con hư tại…

Khi chúng tôi hỏi Hoa có yêu Ngọc không, cô bé khẳng định không yêu. “Không yêu Ngọc sao cháu lại đồng ý để cho Ngọc quan hệ tình dục?”, Hoa cúi xuống một lúc rồi ngẩng đầu lên lí nhí “cháu cũng không biết nữa”. Tâm trạng của Hoa lúc này cũng không khó lý giải, bởi vào cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” như em thì đâu hiểu được thế nào là tình yêu. Các điều tra viên cho biết, hoàn cảnh của Hoa khá đặc biệt, đáng thương. Bố mẹ Hoa bỏ nhau từ khi cô bé còn rất nhỏ. Mẹ Hoa sau đó cũng bỏ đi lấy chồng. Cả hai chị em Hoa được ông bà ngoại đón về nhà chăm sóc, nuôi nấng. Tâm lý không ổn định của lứa tuổi mới lớn, xao xuyến trước những lời ve vãn, tán tỉnh, khen tặng của bạn khác giới và thiếu sự định hướng, quan tâm của gia đình đã khiến cô bé không kiểm soát được bản thân. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cô bé lại có hành động dại dột như vậy. 

Ngồi bên cạnh, bà Thân buồn bã cho biết, học hết lớp 7 thì Hoa nghỉ học ở nhà phụ giúp bà ngoại chăm em, nấu cơm. Sợ cháu ở nhà lại bị đám bạn xấu rủ rê, ông bà vẫn luôn để mắt tới Hoa. “Ngay cả mấy phòng trọ cho thuê tôi cũng chỉ dám nhận người thuê là các đôi vợ chồng có đăng ký kết hôn đàng hoàng chứ không nhận nam sinh viên. Ngôi nhà của chúng tôi dù nằm cùng khoảnh đất nhưng tách biệt hẳn bởi tường cao, cổng khóa. Đi đâu tôi cũng khóa cổng, dặn cháu ở trong nhà, vậy mà” - bà Thân buồn bã. Còn chị Nguyễn Thị Thảo, mẹ của Ngọc sau khi hay tin con mình gây chuyện tày đình đã cùng chồng tất tả đến nhà bà Thân lạy lục van xin gia đình bị hại tha tội. Ngồi tại Đội CSHS CAH Từ Liêm, chị Thảo nói, cả hai vợ chồng ngày đi làm đến tận tối mịt mới về. Bản thân chị cũng thừa nhận cả hai vợ chồng không có nhiều thời gian quan tâm đến con cái mới dẫn tới cơ sự này. “Vợ chồng chúng tôi xin với ông bà Thân đền bù cho gia đình, chăm sóc cháu Hoa đến khi nào hai cháu đủ tuổi trưởng thành thì sẽ làm đám cưới cho các cháu nhưng gia đình cháu Hoa không đồng ý” - chị Thảo nói. 

Trao đổi với PV, chỉ huy Đội CSHS CAH Từ Liêm cho biết, hành vi của Phạm Văn Ngọc đã phạm vào tội hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân mới 14 tuổi, chưa đủ tuổi trưởng thành và vẫn còn đang nằm trong diện giám hộ của người lớn. Do đó, cho dù nạn nhân có đồng ý hay không thì đối tượng quan hệ tình dục với cháu Hoa vẫn phải chịu sự trừng trị của pháp luật với khung hình phạt như trên. Đối tượng Ngọc hiện đã bị bắt tạm giam, chờ ngày đưa ra xét xử. “Qua vụ án cho thấy lỗ hổng khá lớn trong việc quản lý, giáo dục con em của một bộ phận gia đình hiện nay. Việc trẻ em tiếp xúc sớm với những hình ảnh nhạy cảm trên phim ảnh, internet dẫn tới nhận thức lệch lạc về tình yêu cộng với sự thờ ơ, buông lỏng quản lý của người lớn đã khiến không ít gia đình phải nhận quả đắng” chỉ huy CAH Từ Liêm nhận xét. 

(Họ tên nạn nhân đã được thay đổi)