Nghi án vụ giết người man rợ từ cánh tay và chân người trôi sông

ANTĐ - Cơ quan CSĐT công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đang điều tra làm rõ tung tích một chiếc chân người được phát hiện trôi trên sông Hồng vào trưa 1-7. Trước đó 1 ngày, một cánh tay người cũng đã được phát hiện trôi trên sông Lô.
Liên tiếp phát hiện cánh tay và chân người trôi sông

Sự việc kinh hoàng được phát hiện vào khoảng 10h30 ngày 1-7, những người đi câu cá gần trạm bơm dã chiến xã Xuân Phú - Phúc Thọ (Hà Nội) kinh hãi phát hiện 1 chiếc chân người trôi dạt vào gần hệ thống ông hút của trạm  bơm. Sự việc đã lập tức được trình báo cho cơ quan chức năng. Nhiều người hiếu kỳ đã tụ tập bàn tán tung tích của phần thi thể trôi dạt.

Chị Phùng Thị Thúy Ngần, công nhân trạm bơm, người đã nhìn thấy chiếc chân và báo cho công an xã cho biết chiếc chân được phát hiện là chân phải của một cô gái trẻ cỡ 17, 18 tuổi, đã bắt đầu phân hủy. Phần chân được phát hiện gồm từ phần bẹn đến bàn chân. Đặc biệt, nó không bị chặt mà bị tháo khớp.

Công an xã Yên Thạch  - huyện Sông Lô - tỉnh Vĩnh Phúc cũng cho biết một cánh tay người cũng đã được phát hiện vào chiều 30-6 - trước khi chiếc chân người được phát hiện tại Phúc Thọ (Hà Nội) 1 ngày.

Khu vực phát hiện phần chân người trôi nổi sát trạm bơm.
Khu vực phát hiện phần chân người trôi nổi sát trạm bơm

Ông Nguyễn Mạnh Cẩn - Phó trưởng Công an xã Yên Thạch cho biết, sự việc được phát hiện vào khoảng 17h ngày 30-6, một số dân chài báo tin thấy một cánh tay người trôi lập lờ trên sông Lô. Công an xã Yên Thạch cùng Công an huyện Sông Lô đã xuống hiện trường, vớt phần thi thể tiến hành các thủ tục pháp y rồi chôn cất theo thủ tục địa phương.

Thông tin được biết, phần thi thể là cánh tay trái. Nhìn bề ngoài có thể xác định đây là cánh tay của một phụ nữ còn rất trẻ. Cánh tay này bị cắt từ phía khuỷu vai, khớp còn nguyên vẹn. Thời điểm được phát hiện, cánh tay đang trong quá trình phân hủy, có nhiều vết trầy xước do ngoại lực.

Điều đáng nói là sông Lô chảy qua bến phà Then là nơi tiếp giáp giữa huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) với huyện Phù Ninh (Phú Thọ). Nước sông Lô chảy từ hướng Hà Giang, Tuyên Quang xuống đây rồi chảy tiếp đến Việt Trì (Phú Thọ) thì nhập vào sông Hồng. Từ đó sông Hồng chảy xuống qua mạn Sơn Tây, Phúc Thọ là khu vực phát hiện chân người trước đó.

Nữ sinh bị mất tích và nghi án vụ giết người man rợ

Chiều 1-7, khi chiếc chân được phát hiện trôi dạt gần trạm bơm, người dân kéo đến xem rất đông. Cơ quan chức năng đã cho vớt chiếc chân lên. Sau ít phút, một người phụ nữ trẻ là chị Nguyễn Thị Thanh H đã vật vã nhận đó là phần thi thể của em mình đang bị mất tích.

Chị H đã điện báo cho gia đình. Nhiều người trong gia đình H đã xuống hiện trường đề nghị cơ quan chức năng cho thực hiện việc giám định ADN để xác định thân nhân. Từ câu chuyện của gia đình chị H, nghi án về một vụ giết người với nạn nhân là một nữ sinh bị mất tích được đặt ra.

Chị Nguyễn Thị Thanh H (SN 1988), theo chồng về sống ở xã Vân Phúc - Phúc Thọ (gần trạm bơm phát hiện một phần thi thể) cách đây ba bốn năm. Chị H kể lại chiều hôm phát hiện sự việc, chị mới về quê chơi và biết em gái con chú ruột mình là Nguyễn Thị T ở thôn Tam Sơn - xã Xuân Sơn - Sơn Tây đã bỏ nhà đi được 2 tuần nay.

Nghi án vụ giết người man rợ từ cánh tay và chân người trôi sông ảnh 2
Nữ sinh T mất tích khiến gia đình đang vô cùng lo lắng
trước nghi án con gái bị sát hại và đang đợi kết quả giám định ADN


Nữ sinh T mất tích khiến gia đình đang vô cùng lo lắng trước nghi án con gái bị sát hại và đang đợi kết quả giám định ADN.

Khi tận mắt thấy phần chân người được vớt lên, chị H khụy ngã vì cho rằng đó chính là một phần thi thể em gái mình. "Em gái tôi bị tai nạn xe máy, trầy xước đầu gối bên phải. Mà chiếc chân trôi sông kia đúng là chân phải, có những đặc điểm như thế. Tính từ hôm em tôi bỏ nhà đi đến khi phát hiện chiếc chân này đã được đúng 2 tuần”, chị H cho biết.

Theo thông tin từ người nhà nữ sinh Nguyễn Thị T thì T đang là học sinh lớp 12 - Trường PTTH Xuân Khanh - Sơn Tây. T có dáng người nhỏ, xinh xắn và rất ngoan hiền. Tuy nhiên, khoảng một năm trở lại đây, T bỗng thay đổi tính nết do chơi với một đám bạn hư hỏng.

Nghỉ hè năm ngoái, T xin bố mẹ đi làm thuê cho một doanh nghiệp giày da. Rồi từ đó, T kết giao với một nhóm bạn xấu, thường đi chơi về muộn, thỉnh thoảng bỏ nhà đi chơi mấy hôm liền không về.

Ông Nguyễn Văn Tập, bố của nữ sinh T cho biết từ hôm bỏ đi, T chưa hề có một liên lạc về với gia đình. "Tối hôm đó, cháu xin phép bố mẹ đi chơi rồi đi luôn không thấy về. Cháu để lại sim điện thoại ở nhà. Gia đình tôi cũng đã trình báo lên cơ quan chức năng địa phương truy tìm nhưng đến nay chưa có kết quả.

Tôi mở sim điện thoại của cháu thì thấy một số thường xuyên nhắn tin. Tôi gọi điện thì có một người đàn ông nhấc máy nói T mượn điện thoại của anh ta gọi cho người bạn nào đó. Rồi T đi cùng người đó. Tôi gọi vào số người đó thì thấy tắt máy.", Ông Tập cho biết.

Hiện gia đình nữ sinh T vẫn đang đợi kết quả giám định AND với phần thi thể được tìm thấy. Cơ quan CSĐT Công an huyện Phúc Thọ cũng đang vào cuộc điều tra làm rõ nguồn gốc của phần thi thể trên sông.