Ngang ngược con dâu đốt nhà, đánh chửi mẹ chồng

ANTĐ - Đám cháy lớn ở khu tập thể E12, Thanh Xuân Bắc, Hà Nội đã khiến nhiều người dân ở đây bất ngờ và hoảng hốt. Nhưng người dân càng bất ngờ hơn khi người con dâu vì bức xúc với mẹ chồng đã châm lửa đốt nhà.

Đám cháy bất ngờ

Theo những người dân ở khu tập thể E12, trưa 15/10, có tiếng cãi vã ở gia đình bà Nguyễn Thị Kim Thu (căn hộ 204B). Chỉ ít phút sau, lửa bốc lên ngùn ngụt từ căn hộ này.

Lửa cháy lớn, khói dày đặc bốc lên khiến mọi người hết sức hoảng sợ. Khu tập thể được xây dựng từ lâu, hệ thống báo cháy cũng như thoát hiểm gần như không có nên những người sống gần căn hộ bị cháy phải lập tức sơ tán. Lực lượng cứu hỏa cũng được gọi đến song phải mất hàng tiếng đồng hồ, đám cháy dữ dội mới bị chế ngự. Thiệt hại phần lớn ở căn hộ 204B nhưng phía hành lang và hệ thống dây điện tầng 2, cáp quang và quần áo của nhiều nhà hàng xóm cũng bị cháy rụi.

Ngang ngược con dâu đốt nhà, đánh chửi mẹ chồng ảnh 1
Căn nhà tập thể sau đám cháy.

Tại hiện trường, sau 2 ngày đám cháy xảy ra, cầu thang lên tầng 2 vẫn còn mùi khét lẹt. Những bức tường vẫn ám khói đen kịt.

Đám cháy bất ngờ nhiều người ban đầu cho rằng có thể do gia đình bà Thu bất cẩn. Nhưng câu trả lời chính xác về nguyên nhân đám cháy nhanh chóng được đưa ra.Thủ phạm chính là con dâu của bà Thu, Nguyễn Thu Hà (SN 1984). Do thiều kiềm chế trong xích mích với bà Thu, Hà đã châm lửa đốt nhà.

Theo ông Nguyễn Tương, Bí thư chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố E12, căn hộ 204B đứng tên bà Thu, nhưng để cho con trai Nguyễn Việt Anh và vợ Nguyễn Thu Hà ở. Tuy nhiên, tháng 9 năm nay, bà Thu muốn bán căn hộ trên rồi mua cho vợ chồng Việt Anh - Hà một căn hộ khác rẻ tiền hơn để lấy tiền dư trang trải nợ nần. Song từ đó, xích mích giữa mẹ chồng, nàng dâu thường xảy ra. Hà đã nhiều lần đem con về nhà mẹ đẻ. Đến ngày15/10, Hà quay về nhà chồng, tiếp tục gây sự trong lúc bà Thu vừa lên thăm cháu. Hà bắt đầu nói những lời khó nghe, bà Thu im lặng sang nhà hàng xóm cho yên chuyện.

Trong nhà, Hà liên tục mắng chửi chồng, anh Việt Anh bỏ ra ngoài hút thuốc. Hà đuổi theo chồng, giật lấy bật lửa và đốt nhà. Trong nhà lúc đó có hai trẻ em, một trong hai trẻ là con đẻ của Hà. Đốt nhà xong, khi đám cháy còn nhỏ, Hà bế con bỏ đi. Đến cửa, gặp hàng xóm, Hà còn ngỏ lời xin lỗi vì đã... đốt nhà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con.

Đám lửa cháy to anh Việt Anh mới phát hiện ra và gọi cho bà Thu nhưng tất cả đã quá muộn.

Giọt nước tràn ly

Theo bà Nguyễn Thị Kim Thu, mối quan hệ "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" giữa bà và con dâu tồn tại từ rất lâu. Bà Thu đã bị Hà nhiều lần "lấn lướt". Con dâu "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân" cả với mẹ chồng. Con trai bà không thể giải quyết được mâu thuẫn ngày càng tăng giữa vợ và mẹ.

Ngang ngược con dâu đốt nhà, đánh chửi mẹ chồng ảnh 2
Dây điện, cáp quang cháy, tường tầng 2 khu tập thể bị nhuộm đen.

Bà Thu cho biết, vợ chồng Việt Anh - Hà cưới nhau năm 2009 rồi về sống trong căn nhà của vợ chồng bà. Hà được mẹ chồng chiều chuộng. Mọi việc trong gia đình, từ chuyện ăn uống đến sinh hoạt hàng ngày đều một tay bà Thu cáng đáng. Vợ chồng Hà đã có 2 con, nhưng trong thời gian sống với gia đình chồng, Hà thường xuyên gây mâu thuẫn khiến không ít lần bà Thu phải về Sóc Sơn sống để tránh va chạm. "Từ khi sinh cháu thứ 2, Hà càng tỏ ra hỗn láo với tôi. Thậm chí có lần Hà còn đe đoạ nhà chồng. “Gia đình bà toàn làm nhà nước, không quen xã hội đen nhiều như tôi đâu", bà Thu kể.

Bà Thu cho biết thêm, ngày 31/8/2010, chồng Hà đi vắng, qua điện thoại, hai vợ chồng cãi nhau, Hà lại tìm mẹ chồng để trút cơn giận. Hà còn đấm vào mặt, giúi đầu bà Thu xuống đất vì cái tội “không biết dạy con”. Mấy hôm sau thì Hà quay lại xin lỗi. Thương cháu, bà Thu gạt đi mọi lỗi lầm để đón con dâu trở lại.
Không chỉ với mẹ chồng, Hà cũng là "đối tượng" khiến những người trong khu tập thể E12 không dám "va chạm". Ông Nguyễn Tương đã không ít lần xuống dàn xếp những cuộc cãi vã giữa bà Thu và Hà nhưng đều bị Hà to tiếng đuổi về.
Người mẹ chồng tâm sự trong nghẹn ngào: "Cả đời chỉ mong sao cho gia đình đầm ấm, con cháu sum vầy, ai ngờ khi bước sang tuổi xế chiều lại chứng kiến cảnh con dâu đốt nhà mẹ chồng. Đã nhiều lần tôi bị con dâu hành hạ, nói những lời khó nghe nhưng đành "ngậm bồ hòn làm ngọt" vì con trai, vì các cháu. Nhưng lần này thì làm sao có thể tha thứ được".

Chiều 17/10, bà Nguyễn Thị Kim Thu đã nộp đơn trình báo khẩn cấp lên CA Quận Thanh Xuân. Cơ quan công an đã tiếp nhận đơn và vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

“Cháy nhà, cháy hết tài sản, cả những kỷ niệm, nhưng huân huy chương, những tác phẩm sáng tác của tôi, những tài sản tinh thần vô giá. Không những thế, nó còn làm cháy luôn cả sợi dây tình cảm mẹ con của tôi đối với con dâu mình”, bà Thu ngậm ngùi nói.