Hà Nội

Mua “mớ” điện thoại xịn giá rẻ, gặp “141” truy ra hàng trộm cắp

ANTĐ - Trương Văn Q một mực nhận mình là bị hại, do tham rẻ nên mua được “mớ” điện thoại xịn định đi bán lại kiếm lời, nhưng bị tổ công tác “141” truy ra là hàng trộm cắp.


Vụ việc vừa được tổ công tác Y15/141 – CATP Hà Nội phát hiện trong khi làm nhiệm vụ tại chốt Quang Trung – quốc lộ 21B, Hà Đông. Theo đó, phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 29S6.12548 không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương phóng nhanh trên đường, cảnh sát hình sự hóa trang tại điểm C đã thông báo về chốt, yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy tổ công tác làm nhiệm vụ, nam thanh niên này đã quay đầu xe bỏ chạy nhưng bị tổ công tác khống chế đưa về chốt.

Chiếc xe này Q nói mượn của em nên không có giấy tờ

Lý giải cho việc quay đầu bỏ chạy, Trương Văn Q, SN 1982, trú tại Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội tường trình: “Do xe này là em mượn của thằng em em nên không có giấy tờ xe, xe lại không gương, em không đội mũ bảo hiểm nên thấy các anh em sợ quá mới quay đầu xe…”.

"Mớ" điện thoại xin giá "bèo" mà Q mua được chưa đến 7 triệu đồng

Qua kiểm tra, tổ công tác Y15 phát hiện trong cốp xe của Trương Văn Q có 7 chiếc điện thoại di động cũ gồm 3 chiếc điện thoại nhãn hiệu Sam Sung, 2 chiếc điện thoại Iphone và 2 chiếc điện thoại Nokia. Q khai nhận: “Chiều hôm 17/7, em có ngồi uống nước mía tại cổng trường Cao đẳng truyền hình thì thấy một anh ngồi cùng. Anh này em cũng có gặp mấy lần. Thấy anh ấy bày ra bàn mấy chiếc điện thoại em mới hỏi anh ấy sao anh có nhiều điện thoại thế thì anh ấy bảo, mang điện thoại đi bán nên em hỏi mua”. Cũng theo lời khai của Trương Văn Q, nam thanh niên này đã mua 7 chiếc điện thoại với giá rẻ bất ngờ là chưa đến 7 triệu đồng.

Sau khi kiểm tra, tổ công tác đã liên lạc được với 2 chính chủ của 2 trong số 7 chiếc điện thoại trên, trong đó một người do ở quá xa nên không đến được, còn một người là anh Trương Văn Quân, SN 1990, trú tại Thắng Lợi, Thường Tín, Hà Nội.

Anh Quân cho biết: “Điện thoại của em bị mất khoảng 4 ngày nay rồi. Hôm ấy em để sạc máy và đi ngủ. Sáng hôm sau dậy thì không thấy đâu”.

Tổ công tác sau đó đã bàn giao vụ việc cho CAP Phú La, quận Hà Đông tiếp tục điều tra, làm rõ.