“Làm luật”, một côn đồ bị giết

Thứ tư 01/02/2012 07:32

ANTĐ - Khoảng 22h40 ngày 21-1, mâu thuẫn xảy ra tại vũ trường Heaven Club 69, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Trần Thanh Bình (SN 1979), trú tại xóm 13B, xã Nghi Kim, TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã bị một thanh niên dùng dao chọc tiết lợn đâm tử vong.  


Vũ trường Heaven Club 69, nơi xảy ra vụ án mạng và hung thủ Nguyễn Tiến Cường
Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an thành phố Vinh đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc. Qua sàng lọc, cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định được hung thủ dùng dao đâm chết Trần Thanh Bình là Nguyễn Tiến Cường (SN 1987), trú tại khối Yên Giang, phường Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Ngay sau khi xảy ra sự việc trên, Cường đã bỏ trốn. Được sự động viên của cơ quan công an và gia đình, đến 2h ngày 22-1, Nguyễn Tiến Cường đã đến Cơ quan CSĐT - Công an TP Vinh đầu thú.

Theo lời khai ban đầu của Cường, gần đến Tết Nguyên đán, chưa có đồng bạc nào trong túi, gia đình lại khó khăn, muốn vợ con có một cái tết cho bằng họ hàng, làng xóm, Nguyễn Tiến Cường đã vay mượn tiền của anh em, bạn bè lên các huyện miền núi tỉnh Nghệ An mua cành đào mang về TP Vinh để bán kiếm lời. Khu vực Cường bán hàng là vỉa hè bên đại lộ Lê Nin, TP Vinh. 

Trong quá trình bán đào ở đây, Cường có nhờ một người bạn là Đậu Thế Mạnh đến trông coi giúp. Đã là những ngày cuối năm nhưng số lượng đào bán ra không được là bao, đang trong lúc ế hàng, chiều 20-1 (27 Tết Âm lịch) thì Trần Thanh Bình dẫn theo một nhóm thanh niên đến yêu cầu Cường phải nộp “thuế” để cho Bình “làm luật”, nếu không Cường sẽ phải mang số đào đang bán đi nơi khác. Không muốn phiền phức, Cường đã đồng ý nhưng xin khất Bình đến chiều 29 tết vì chưa có tiền.

Tối 21-1, vắng khách mua đào, chán nản, anh Đậu Thế Mạnh và Nguyễn Tiến Cường rủ nhau vào vũ trường Heaven Club 69 uống bia. Đến khoảng 22h cùng ngày, hai người ra về đến cửa thì gặp Trần Thanh Bình đi vào. Cường bị Bình chặn lại và yêu cầu phải nộp tiền “luật” ngay tại đây nếu không sáng hôm sau sẽ cho đàn em ra phá hết đào và hai bên đã xảy ra xô xát. Sẵn có hơi men trong người, lại ức chế vì chuyện buôn bán thua lỗ còn bị bắt ép nộp tiền vô lý, sẵn con dao chọc tiết lợn mang theo để chặt cành đào, Nguyễn Tiến Cường đã rút ra đâm một nhát vào lưng Bình rồi bỏ chạy.

Còn Trần Thanh Bình, sau khi được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết đâm trúng tim nên đã tử vong sau đó. Được biết, trước đó, Trần Thanh Bình là đối tượng hình sự đã có 2 tiền án về các tội danh cướp giật và cưỡng đoạt tài sản vừa mới được đặc xá nhân dịp Quốc khánh 2-9-2011 vừa qua. Hiện Cơ quan CSĐT - Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Cường về hành vi giết người.  

Lợi Châu

Bình luận

Sắp xếp theo:

Ngọc Bình - 13/04/2012 13:05

Tôi không đồng ý với ý kiến của nhuochue. Thực ra anh cường chỉ là tự vệ vì bị côn đồ trấn lột.
Hy vọng anh Cường sẽ có nhieeuf tình tiết giảm nhẹ tội.

DOAN BA KE - 01/02/2012 23:18

Mấy thằng nầy sống cũng chẳng có ích gì cho xã hội.

Trung Đức - 01/02/2012 13:04

*nhuoc hue* đọc kĩ đi rồi hãy phát biểu.
Người ta mang dao chọc tiết lợn chứ ko phải mang dao PHÓNG lợn nhé.
Nói sai làm thay đổi hẳn ý nghĩa của câu đó.
Cách của anh Cường chỉ là tự vệ.
Nếu ko đánh lại ai dám đảm bảo anh Cường ko bị người từng đi tù 2 lần giết ???????

Huỳnh Văn Hùng - 01/02/2012 09:02

Tên BÌnh đã chết nhưng những hành vi trấn lột kiểu này vần còn ở nơi này nơi khác, cần phải nghiên cứu có biện pháp loại bỏ kiểu trấn lột này. Đừng để cho người bị trấn lột tự xử, vì như vậy sẽ còn có người khác xử theo cách của anh Cường.

Tôi nghiệp anh Cường vì bức xúc nên có hành động thiếu suy nghĩ. Hy vọng đây là một tình tiêt giảm nhẹ.

Trần Quốc Bảo - 01/02/2012 08:34

Những thằng giang hồ chuyên bắt nạt dân lương thiện nếu nhà nước không khử thì để dân khử. Hành động của Cường chỉ là tự vệ

nhuoc hue - 01/02/2012 08:01

he he ha ha ! mang theo dao phóng lợn để "chặt cành đào" để vào vũ trường! he he ha ha ! xem lại di các đồng chí !