Kẻ bắt cóc dùng súng tử thủ

ANTĐ - “Khống chế, khuất phục đối tượng đang dùng súng tử thủ trên nóc tầng thượng nhà nghỉ là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Song điều mà lực lượng phá án quyết tâm cao nhất, bằng mọi giá phải thực hiện, là giải cứu thành công, đảm bảo an toàn tính mạng cho cháu Sồng Thị Giang”, Đại tá Bùi Đức Sòn - Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình trao đổi với PV ANTĐ.

Đinh Thị Tâm, đối tượng nữ duy nhất trong nhóm bị dẫn giải về CQĐT

2 đêm trắng

Đại tá Bùi Đức Sòn nhớ lại, khuya 3-3, công an tỉnh nhận được tin báo từ Công an tỉnh Sơn La, đặc biệt từ Cục CSHS - Bộ Công an, về vụ bắt cóc trẻ em, đòi tiền chuộc xảy ra ở xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu, Sơn La, trước đó vài tiếng đồng hồ. Người đứng đầu lực lượng công an tỉnh Hòa Bình linh cảm được ngay tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, bởi lâu nay, Loóng Luông  - Hang Kia - Pà Kò, thuộc địa phận 2 tỉnh Sơn La và Hòa Bình, đã được xác định là “tam giác” nóng về hoạt động của tội phạm ma túy. Linh cảm ấy đã chính xác khi đêm 3-3, hơn 4 tiếng đồng hồ sau khi bỏ chạy khỏi Loóng Luông, nhóm bắt cóc bé Sồng Thị Giang đã bắn tin về gia đình cháu bé: “Nộp 500 triệu đồng và 5 bánh heroin, nếu không, cháu Giang sẽ không bao giờ còn có cơ hội trở về nhà”.

Động cơ đòi 5 bánh heroin mà các đối tượng đưa ra đối với gia đình cháu Sồng Thị Giang đang được Ban Chuyên án điều tra, làm rõ. Còn số tiền 500 triệu đồng, nhóm cầm đầu vụ án bắt cóc tống tiền về sau khai nhận, do trên đường bỏ chạy khỏi Loóng Luông, khi mở cửa xe nổ súng bắn người dân truy đuổi, chúng đã đánh rơi chiếc túi bên trong đựng số tiền trên.

Trở lại với diễn biến điều tra, truy xét tại địa bàn tỉnh Hòa Bình. Liên tục trong 2 đêm mùng 3 và 4-3, hơn 100 CBCS Công an tỉnh Hòa Bình thuộc các lực lượng CSHS, CSGT, CS Quản lý hành chính về TTXH và công an các huyện, phường dọc tuyến Quốc lộ 6, đặc biệt có sự phối hợp của các phòng nghiệp vụ - Cục CSHS, Bộ Công an, đã được huy động để rà soát toàn bộ các nhà nghỉ, nhà trọ bình dân. Kênh thông tin tố giác tội phạm được thiết lập xuyên suốt từ phường, huyện, thành phố đến Ban Giám đốc công an tỉnh. Trực tiếp các thành viên trong Ban giám đốc và phòng nghiệp vụ chỉ huy các mũi đi rà soát. “Hơn ai hết, chúng tôi ý thức được sự manh động, tàn bạo của đối tượng phạm tội về ma túy. Còn phút nào trong tay chúng, thì tính mạng cháu bé 6 tuổi còn bị đe dọa”, Thượng tá Nguyễn Văn Long - Trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Hòa Bình nhớ lại.

Phút đoàn tụ hạnh phúc của bố con cháu Giang

Khép vòng vây

22h đêm 5-3, thông tin quý giá được báo về Ban Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình: tại nhà nghỉ Ánh Dương ở phường Tân Hòa, TP Hòa Bình, trước đó chừng 20 phút có 3 vị khách đi taxi đến thuê phòng nghỉ. Cùng đi với những vị khách này có 1 bé gái chừng 5, 6 tuổi. “Cháu bé nằm gục trên vai người phụ nữ, li bì như đang bị sốt, nhưng những người đi cùng không mấy tỏ ra sốt ruột”, thông tin của người dân báo đến cơ quan công an, qua “kênh” tố giác tội phạm.

 Có mặt tại tỉnh Hòa Bình thời điểm trên để chỉ đạo lực lượng truy tìm nhóm bắt cóc, Đại tá Hồ Sỹ Tiến - quyền Cục trưởng Cục CSHS đã lập tức điều động CBCS một số phòng nghiệp vụ tăng cường về địa điểm nơi nhóm đối tượng nghi vấn vừa đến thuê phòng. Cùng với đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình huy động toàn bộ lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm phối hợp cùng Phòng CSHS, ma túy, tham gia vây kín nhà nghỉ nơi các đối tượng tá túc…

Trưa 6-3, nhóm PV ANTĐ đã tìm đến địa điểm cháu Giang bị nhóm bắt cóc, đưa về. “Họ đến bằng xe taxi. Đầu tiên có 1 thanh niên vào hỏi thuê phòng. Tôi nói còn 1 phòng trên tầng 2, phòng số 3, khách đồng ý. Ngoài 3 người lớn, người phụ nữ trong nhóm còn cõng theo 1 bé gái”, chủ nhà nghỉ nhớ lại. Sự khác thường mà người chủ nhà nghỉ nhận thấy, là cả 3 vị khách đều không chịu đưa giấy tờ tùy thân. Khi nhân viên lễ tân hỏi, khách loanh quanh, nói là cứ cho lên nhận phòng, lát sẽ có người nhà mang giấy tờ đến. Chừng 10 phút sau khi nhóm khách xuất hiện, CSKV CAP Tân Hòa đến kiểm tra tạm trú. Thông tin về nhóm khách trọ khác thường được CSKV cập nhật, rồi báo cáo về BCH CAP Tân Hòa. Rất nhanh sau đó, thông tin được báo về Ban Chuyên án. Trước khi lực lượng công an có mặt tại nhà nghỉ, 1 đối tượng trong nhóm khách vừa đi ra ngoài. Trên phòng chỉ còn 2 người lớn và bé gái. Bí mật tiếp cận phòng nghỉ trên, trinh sát nhận thấy, bé gái có mặt trong phòng chính là cháu Sồng Thị Giang.

“Bất ngờ ập vào phòng, khống chế đối tượng; phương án đó không quá khó, nhưng sẽ không an toàn cho cháu bé và với cả lực lượng giải cứu”, Đại tá Bùi Đức Sòn nhớ lại. Hơn ai hết, lực lượng giải cứu xác định mục tiêu số 1 trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, là sự an toàn cho tính mạng bé Giang. Lãnh đạo Cục CSHS thống nhất với Công an tỉnh Hòa Bình, sẽ bao vây kín, phục kích để chờ sơ hở của đối tượng nam giới còn lại trong phòng. 22h30 ngày 5-3, thông tin trinh sát cho thấy, đối tượng nam đã đi lên sân thượng. Một tổ công tác quyết định ập vào phòng số 3, khống chế gọn đối tượng nữ đang trong trạng thái “phê” ma túy. Bé Giang đang ngủ li bì trên giường, trán nóng như than. Lặng lẽ cõng cháu Giang ra khỏi vòng nguy hiểm, lực lượng truy tìm khép dần vòng vây, khoanh vị trí cuối cùng mà đối tượng nam giới có thể ẩn nấp là trên sân thượng của nhà nghỉ.

Đối tượng nữ (Đinh Thị Tâm - SN 1985, nhà ở xã Sủ Ngòi, TP Hòa Bình), sau khi bị đưa về CQĐT khai nhận đồng bọn của cô ta (Đỗ Văn Nhuận, tức Hùng - SN 1985, cũng trú tại xã Sủ Ngòi, TP Hòa Bình), có 1 khẩu súng và nhiều đạn. Đáng chú ý, tên Nhuận mới sử dụng xong ma túy tổng hợp. Sự điên cuồng của tên tội phạm “phê” ma túy, nhất là có “hàng nóng”, sẽ trở nên nguy hiểm khi bị dồn đến đường cùng. Bắt được đối tượng là tốt, song phải đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt.

Chính vì vậy, Ban Chuyên án quyết định vận động, thuyết phục đối tượng đầu hàng. Nhưng đáp lại, Đỗ Văn Nhuận hoàn toàn im lặng. 6h ngày 6-3, sau khi đã yêu cầu người dân quanh khu vực nhà nghỉ tạm thời di chuyển đến nơi an toàn, các vòng vây đã được khép kín, Ban Chuyên án quyết định dùng biện pháp mạnh. Một tổ đặc nhiệm tiếp cận lên sân thượng, tung lựu đạn cay vào vị trí đối tượng ẩn nấp. Khi hơi khói vừa loãng ra chút ít, các trinh sát đặc nhiệm nhanh chóng trèo lên nóc tum, tóm gọn tên Nhuận đang sặc sụa bởi khói cay, tay loay hoay với khẩu súng Colt cùng mớ đạn ở sườn. 6h15, Đỗ Văn Nhuận bị khống chế, áp giải về trụ sở Công an tỉnh Hòa Bình. Thêm một đêm trắng, nhưng kết quả thật mỹ mãn với mỗi thành viên tham gia giải cứu bé Giang. Bởi, đã không có máu phải đổ…